Kun2k79834
New member
Sáng ngày 30/4, chính quyền thủ đô Bangkok, Thái Lan đã phát đi thông báo khẩn về tình trạng nắng nóng đạt ngưỡng cực đoan - kiểu mà nghe xong chỉ muốn nằm trong phòng máy lạnh cả ngày luôn ấy
Lần đầu tiên trong mùa hè năm nay, Bangkok ghi nhận mức nắng nóng ở ngưỡng "cực kỳ nguy hiểm" Tưởng tượng nha: nhiệt độ đo được là 38°C thôi, nhưng cảm giác thực tế khi ra đường? Lên tới 52°C luôn! Đúng nghĩa đen là "nóng như thiêu như đốt" mà các bác hay nói đó
Các chuyên gia còn lo lắng rằng nhiệt độ mùa hè năm nay sẽ phá vỡ cả kỷ lục năm 2024 - năm mà nhiều kỷ lục nhiệt độ đã bị "ăn đứt" rồi. Nghe xong mà muốn bỏ chạy luôn á
Do đó, các nhà chức trách đã ra khuyến cáo cho người dân: hạn chế ra ngoài vào ban ngày tối đa có thể nhen! Đặc biệt là các bé nhỏ, ông bà, các mẹ bầu và người mắc bệnh mãn tính - những người này cần siêu siêu cẩn thận để bảo vệ sức khỏe
Không chỉ nắng nóng, Thái Lan còn phải đối mặt với vấn đề khan hiếm nước nghiêm trọng nữa Chính phủ nước này đã nâng quản lý khủng hoảng nước lên thành chương trình nghị sự quốc gia luôn rồi! Bởi vì biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia Thái Lan sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu nước thống nhất, từ đó nâng cao khả năng dự báo và cảnh báo thiên tai kịp thời hơn
Mà còn tin xấu nữa nè: Cơ quan Khí tượng Thái Lan cho biết hiện tượng El Nino đang quay trở lại, dự kiến từ giữa năm 2026 sẽ mạnh dần và kéo dài sang mùa khô 2027. Điều này có nghĩa là nắng nóng sẽ còn gay gắt hơn và mưa sẽ khan hiếm hơn nữa
Để đối phó với tình hình này, chính phủ Thái Lan đã yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp như: tích trữ nước tại các hồ chứa lớn, gieo mây nhân tạo để tạo mưa ️ Đồng thời, chính phủ cũng kêu gọi người dân theo dõi sát sao các cảnh báo chính thức trong bối cảnh nguy cơ hạn hán ngày càng tăng cao.
Nguồn: kenh14.vn
Lần đầu tiên trong mùa hè năm nay, Bangkok ghi nhận mức nắng nóng ở ngưỡng "cực kỳ nguy hiểm" Tưởng tượng nha: nhiệt độ đo được là 38°C thôi, nhưng cảm giác thực tế khi ra đường? Lên tới 52°C luôn! Đúng nghĩa đen là "nóng như thiêu như đốt" mà các bác hay nói đó
Các chuyên gia còn lo lắng rằng nhiệt độ mùa hè năm nay sẽ phá vỡ cả kỷ lục năm 2024 - năm mà nhiều kỷ lục nhiệt độ đã bị "ăn đứt" rồi. Nghe xong mà muốn bỏ chạy luôn á
Do đó, các nhà chức trách đã ra khuyến cáo cho người dân: hạn chế ra ngoài vào ban ngày tối đa có thể nhen! Đặc biệt là các bé nhỏ, ông bà, các mẹ bầu và người mắc bệnh mãn tính - những người này cần siêu siêu cẩn thận để bảo vệ sức khỏe
Không chỉ nắng nóng, Thái Lan còn phải đối mặt với vấn đề khan hiếm nước nghiêm trọng nữa Chính phủ nước này đã nâng quản lý khủng hoảng nước lên thành chương trình nghị sự quốc gia luôn rồi! Bởi vì biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia Thái Lan sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu nước thống nhất, từ đó nâng cao khả năng dự báo và cảnh báo thiên tai kịp thời hơn
Mà còn tin xấu nữa nè: Cơ quan Khí tượng Thái Lan cho biết hiện tượng El Nino đang quay trở lại, dự kiến từ giữa năm 2026 sẽ mạnh dần và kéo dài sang mùa khô 2027. Điều này có nghĩa là nắng nóng sẽ còn gay gắt hơn và mưa sẽ khan hiếm hơn nữa
Để đối phó với tình hình này, chính phủ Thái Lan đã yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp như: tích trữ nước tại các hồ chứa lớn, gieo mây nhân tạo để tạo mưa ️ Đồng thời, chính phủ cũng kêu gọi người dân theo dõi sát sao các cảnh báo chính thức trong bối cảnh nguy cơ hạn hán ngày càng tăng cao.
Nguồn: kenh14.vn