Cảnh báo: Nhóm lừa đảo dàn cảnh siêu tinh vi, lừa bệnh nhân mua thuốc lạ giá triệu đồng tại BV 108

2c083a73627b2785cce6.png


Ối giời ơi, giờ lừa đảo tinh vi đến mức này luôn á! Mấy bạn đang đọc bài này cẩn thận nha, nhất là khi đi bệnh viện với người thân. Có một nhóm đối tượng đang "cosplay" làm bệnh nhân để lừa người thật tại Bệnh viện 108 đây!

Chiêu trò của bọn lừa đảo này là gì? Họ mạo danh là "người cùng cảnh ngộ", tự nhận đã uống loại thuốc "tam thất nam chữa trào ngược dạ dày" rồi khỏi bệnh ngay. Xong lôi kéo các bác, các cô chú mua thuốc với giá 1 triệu đồng/gói. Mua xong thì... bay màu luôn, không còn bóng dáng đâu!

Sáng 8/6, Bệnh viện 108 cho biết gần đây liên tục nhận được tin báo về nhóm lừa đảo này. Chúng tổ chức "dàn cảnh" cực kỳ bài bản để mồi chài người bệnh đang chờ khám, rồi dẫn đi mua thuốc "lạ lùng" không rõ nguồn gốc.

Câu chuyện thật 100% của chị A:

Sáng 7/6, chị A ở Gia Lâm, Hà Nội đi khám bệnh tại BV 108. Đang ngồi chờ nội soi dạ dày thì có một người tự xưng là "bệnh nhân" tiếp cận, nhiệt tình giới thiệu loại thuốc "thần thánh" chữa dứt điểm bệnh dạ dày.

Lúc đó chị đang lo lắng, mệt mỏi, thấy người kia ăn mặc "chân chất", nói năng như người thật việc thật nên... tin luôn! Chị đi theo đến tận cổng Nhà tang lễ quốc gia để mua thuốc.

Theo lời chị A kể lại, đối tượng khẳng định thuốc bác sĩ kê chỉ giảm đau tạm thời thôi, phải uống "Tam thất nam chữa trào ngược dạ dày" của một chị bán hàng ở cổng sau bệnh viện mới chữa được hẳn. Vì tin là "người cùng cảnh ngộ" nên dù có lăn tăn, chị vẫn quyết định mua.

7a855f020c0c9499c8e8.png


Plot twist: Không phải chỉ một mình!

Cùng lúc đó, trước cửa phòng nội soi dạ dày, ông N.V.D cũng bị đối tượng dẫn dắt y chang chị A luôn. Ông cho biết thêm chi tiết: chỗ bán thuốc không cố định, chỉ có 1-2 người với chiếc xe máy màu đỏ, xách túi đen đựng thuốc bên trong.

Sau mỗi "phiên giao dịch" thành công, nhóm này lập tức di chuyển đến nơi khác. Nên khi các bác phát hiện bị lừa thì... goodbye money rồi, không thể trả lại thuốc hay lấy lại tiền được đâu!

Chi tiết về "thần dược" giá triệu:

Loại "Tam thất nam chữa trào ngược dạ dày" này được đựng trong túi bóng kính buộc dây chun siêu sơ sài, không có nhãn mác, không có hướng dẫn sử dụng gì cả. Mỗi gói bán với giá khoảng 1 triệu đồng!

Vì thủ đoạn lừa đảo quá tinh vi và có tổ chức, cộng thêm phút mất cảnh giác nên chị A, ông D và có thể còn nhiều người khác đã mất số tiền lớn oan uổng.

Lời khuyên từ BV 108:

Bệnh viện 108 đã ra cảnh báo chính thức, nhắc nhở mọi người đến khám bệnh cần tỉnh táo để không bị lừa đảo, thiệt hại cả tài sản lẫn sức khỏe.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top