Ôi trời ơi, đau lòng quá đi! Tối 3/8, CDC Đắk Nông vừa công bố một tin cực kỳ đau lòng: cháu T.H. (sinh năm 2018, 5 tuổi) ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức đã tử vong vì bệnh dại. Nghe mà thấy xót xa luôn!
Câu chuyện bi thương diễn ra như thế này: Cách đó 40 ngày, cháu H. bị chó nhà hàng xóm cắn chảy máu nhưng gia đình không đưa đi tiêm phòng dại. Đây là sai lầm chết người luôn các bạn ơi!
Con chó sau khi cắn cháu H. đã chạy loạn và cắn thêm một số người khác nữa, rồi chết sau 6 ngày (dấu hiệu điển hình của chó dại đó mọi người). Từ 29-31/7/2023, cháu H. bắt đầu sốt nhẹ nhưng gia đình vẫn chỉ tự điều trị tại nhà thôi.
Đến sáng 1/8, tình hình trở nên nghiêm trọng khi cháu có các biểu hiện kinh điển của bệnh dại: sợ gió, sợ nước, sợ người lạ. Lúc này gia đình mới đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp.
Tại bệnh viện, cháu có thêm triệu chứng tăng tiết nước bọt, hốt hoảng và được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Nhưng đã quá muộn rồi... Các bác sĩ tiên lượng cháu không qua khỏi nên cho xuất viện. Cháu đã tử vong trên đường về nhà
Plot twist còn đáng lo hơn nữa! Qua điều tra, cán bộ y tế phát hiện thêm 3 em nhỏ khác cũng bị con chó này cắn gồm:
- Cháu Đ.H (sinh năm 2014) và Đ.T (sinh năm 2017) - hai anh trai của cháu T.H.
- Cháu Đ.H (sinh năm 2013) - hàng xóm
Cả 3 em đều không xử lý vết thương ngay, không tiêm vắc xin và huyết thanh phòng dại. Hiện tại 3 em đang có triệu chứng sốt nhẹ và đã được tiêm liều vắc xin đầu tiên vào ngày 1/8. Cầu mong các em vượt qua được nha!
CDC Đắk Nông đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm. Đồng thời yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức phối hợp giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ca mắc dại để cách ly, điều trị kịp thời.
Nguồn: soha.vn