Teen75893b9e
New member
Công viên đá Ninh Thuận đang là tâm điểm check-in hot nhất của hội gen Z mê xê dịch. Nhưng đằng sau những shot hình sương sương là cả núi nguy hiểm mà nhiều người đang... bỏ lơ nha các bạn ơi!
Dạo này lướt feed là thấy toàn bức hình đứng trên mỏm đá nhô ra biển, gió thổi phần phật, nắng vàng rực rỡ chill phết. Địa điểm được xác định là Công viên đá Ninh Thuận, nằm trong quần thể Vườn Quốc gia Núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 30 km về phía đông.
Dưới mỗi bức ảnh là cả tá comment khen nức nở về vẻ đẹp hoang sơ, gọi đây là góc chụp siêu phẩm xịn nhất Việt Nam luôn á. Nhưng xen lẫn những lời thán phục, không ít bạn lại lo lắng về độ cao, mặt đá trơn tuột như băng và vấn đề an toàn khi leo lên đó.
Đối mặt với những cảnh báo này, một số người lại cho rằng drama đang bị thổi phồng quá trớn. Họ tranh luận rằng cảm giác rợn người khi xem ảnh thực ra chỉ do góc máy và cách bố cục của người chụp thôi, còn thực tế đứng tại chỗ thì ez ẹc, không đáng sợ như vậy đâu. Thậm chí nhiều người còn flex đã đến tận nơi và thấy khu vực này an toàn, không có gì phải sợ cả.
Tuy nhiên ngay trong phần comment đó, nhiều bạn khác lại đăng kèm ảnh của bản thân tại mỏm đá và thành thật thổ lộ rằng họ khá... run cầm cập, phải nhích từng xíu một để tìm tư thế ngồi cho chắc, tim đập loạn xạ suốt quá trình chụp luôn đó. Như một bạn thẳng thắn chia sẻ: "Để có tấm ảnh để đời thì ráng chút cũng được."
Bỏ qua drama trên mạng xã hội, sự thật là việc cẩn thận tại đây hoàn toàn không phải chuyện sợ gió là sợ chướng đâu nha. Điểm đáng chú ý nhất là khu vực này vẫn giữ nguyên nét hoang sơ tự nhiên, do đó đòi hỏi bạn phải tự trang bị kiến thức và ý thức tự bảo vệ mình trước khi đến. Các tảng đá ven biển luôn ẩm ướt do hơi nước và sóng vỗ, bề mặt rêu phong rất dễ gây trượt chân té sấp mặt. Độ cao từ mỏm đá xuống mặt nước phía dưới có thể gây chấn thương nghiêm trọng nếu chẳng may xảy ra sự cố.
Không chỉ có nguy cơ từ địa hình, yếu tố thời tiết cũng là một mối đe dọa tiềm ẩn đấy nhé. Gió tại các mỏm đá ven biển thường mạnh và giật bất ngờ, có thể làm bạn mất thăng bằng ngay cả khi đứng tưởng chừng vững chãi. Sóng biển đột ngột cũng có thể ập lên các tảng đá thấp mà không báo trước, đặc biệt nguy hiểm trong mùa gió hoặc khi thời tiết thay đổi. Xa hơn nữa, khu vực này còn nằm cách xa dân cư và thiếu phương tiện cấp cứu khẩn cấp, khiến thời gian hỗ trợ y tế khi tai nạn xảy ra có thể kéo dài đến mức nguy hiểm đó.
Trang bị đúng cách để có chuyến đi an toàn trọn vẹn
Chính vì những yếu tố tự nhiên khó lường đó, trước khi đặt chân lên đá để săn tìm bức ảnh để đời, bạn bắt buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ chính mình nha. Những người có kinh nghiệm lưu ý bạn nên xỏ giày có độ ma sát tốt thay vì các loại giày dép thời trang dễ trơn tuột. Trang phục gọn gàng và việc duy trì khoảng cách an toàn với mép đá cũng giúp hạn chế tối đa các rủi ro không đáng có. Việc đi theo hội để hỗ trợ lẫn nhau được khuyến khích hơn là di chuyển đơn lẻ tại các khu vực chênh vênh nhé.
Nguồn: kenh14.vn
Dạo này lướt feed là thấy toàn bức hình đứng trên mỏm đá nhô ra biển, gió thổi phần phật, nắng vàng rực rỡ chill phết. Địa điểm được xác định là Công viên đá Ninh Thuận, nằm trong quần thể Vườn Quốc gia Núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 30 km về phía đông.
Dưới mỗi bức ảnh là cả tá comment khen nức nở về vẻ đẹp hoang sơ, gọi đây là góc chụp siêu phẩm xịn nhất Việt Nam luôn á. Nhưng xen lẫn những lời thán phục, không ít bạn lại lo lắng về độ cao, mặt đá trơn tuột như băng và vấn đề an toàn khi leo lên đó.
Đối mặt với những cảnh báo này, một số người lại cho rằng drama đang bị thổi phồng quá trớn. Họ tranh luận rằng cảm giác rợn người khi xem ảnh thực ra chỉ do góc máy và cách bố cục của người chụp thôi, còn thực tế đứng tại chỗ thì ez ẹc, không đáng sợ như vậy đâu. Thậm chí nhiều người còn flex đã đến tận nơi và thấy khu vực này an toàn, không có gì phải sợ cả.
Tuy nhiên ngay trong phần comment đó, nhiều bạn khác lại đăng kèm ảnh của bản thân tại mỏm đá và thành thật thổ lộ rằng họ khá... run cầm cập, phải nhích từng xíu một để tìm tư thế ngồi cho chắc, tim đập loạn xạ suốt quá trình chụp luôn đó. Như một bạn thẳng thắn chia sẻ: "Để có tấm ảnh để đời thì ráng chút cũng được."
Bỏ qua drama trên mạng xã hội, sự thật là việc cẩn thận tại đây hoàn toàn không phải chuyện sợ gió là sợ chướng đâu nha. Điểm đáng chú ý nhất là khu vực này vẫn giữ nguyên nét hoang sơ tự nhiên, do đó đòi hỏi bạn phải tự trang bị kiến thức và ý thức tự bảo vệ mình trước khi đến. Các tảng đá ven biển luôn ẩm ướt do hơi nước và sóng vỗ, bề mặt rêu phong rất dễ gây trượt chân té sấp mặt. Độ cao từ mỏm đá xuống mặt nước phía dưới có thể gây chấn thương nghiêm trọng nếu chẳng may xảy ra sự cố.
Không chỉ có nguy cơ từ địa hình, yếu tố thời tiết cũng là một mối đe dọa tiềm ẩn đấy nhé. Gió tại các mỏm đá ven biển thường mạnh và giật bất ngờ, có thể làm bạn mất thăng bằng ngay cả khi đứng tưởng chừng vững chãi. Sóng biển đột ngột cũng có thể ập lên các tảng đá thấp mà không báo trước, đặc biệt nguy hiểm trong mùa gió hoặc khi thời tiết thay đổi. Xa hơn nữa, khu vực này còn nằm cách xa dân cư và thiếu phương tiện cấp cứu khẩn cấp, khiến thời gian hỗ trợ y tế khi tai nạn xảy ra có thể kéo dài đến mức nguy hiểm đó.
Trang bị đúng cách để có chuyến đi an toàn trọn vẹn
Chính vì những yếu tố tự nhiên khó lường đó, trước khi đặt chân lên đá để săn tìm bức ảnh để đời, bạn bắt buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ chính mình nha. Những người có kinh nghiệm lưu ý bạn nên xỏ giày có độ ma sát tốt thay vì các loại giày dép thời trang dễ trơn tuột. Trang phục gọn gàng và việc duy trì khoảng cách an toàn với mép đá cũng giúp hạn chế tối đa các rủi ro không đáng có. Việc đi theo hội để hỗ trợ lẫn nhau được khuyến khích hơn là di chuyển đơn lẻ tại các khu vực chênh vênh nhé.
Nguồn: kenh14.vn