Trong thế giới tự nhiên, có những loài động vật khiến con người phải "run chân" mỗi khi nhắc đến. Sư tử - chúa tể trong họ nhà mèo, sở hữu kỹ năng rình mồi level "pro" cùng bộ hàm khỏe đến mức "xé thịt như xé giấy" đó nha!
Vậy nếu một ngày nào đó chúng ta "đụng độ" trực diện với những "boss" này thì sao?
Gordon Grice - tác giả cuốn The Book of Deadly Animals (tạm dịch: Cuốn sách về những động vật chết chóc), một "cao nhân" đã dành 15 năm "cày cuốc" nghiên cứu đời sống hoang dã, sẽ spoil trước cho chúng ta biết số phận sẽ ra sao nếu gặp phải các "ông trùm" này đấy!
## Sư tử - "Anh cả" họ nhà mèo
Với cân nặng gần 200kg và tốc độ "phóng" lên đến 50km/h, sư tử không phải dạng "vừa đâu". Chiến thuật của chúng là dùng móng vuốt "vồ" lấy vai con mồi, làm "mất banh" rồi cắn thẳng vào đầu và cổ - chuẩn combo "sát thương" luôn!
May mắn là chúng hiếm khi "thèm" ăn thịt người, nhưng cũng có vài case ngoại lệ đáng sợ. Nếu "xui xẻo" bị tấn công, bạn vẫn có cơ hội sống sót nếu được cấp cứu kịp thời. Nhưng nếu không... nhiễm trùng và "game over" thôi!
## Báo đốm - "Boss nhỏ nhưng có võ"
Tuy chỉ nặng khoảng 30kg, to bằng một con chó lớn, nhưng báo đốm nguy hiểm chẳng kém "anh" sư tử đâu nha!
Báo đốm cũng "ngáp cổ" con mồi như sư tử, nhưng nhờ size nhỏ gọn và hàm răng "auto crit", chúng di chuyển "xịn sò" và hạ gục mục tiêu nhanh hơn nhiều.
Chúng thường "khởi động" khi cảm thấy bị xâm phạm "sân nhà" hoặc đói quá. Một nhân viên khu bảo tồn từng "thốt lên" rằng: nếu báo muốn giết bạn, chắc chắn bạn sẽ "chết trước cả khi chạm đất" luôn!
## Hà mã - "Kẻ ngây thơ" nhưng cực kỳ nguy hiểm
Nhìn hà mã thì thấy "cute" lười biếng, nhút nhát, hay "ẩn nấp" dưới nước và cũng chẳng phải dân "săn mồi".
Nhưng khi bị nhốt trong dòng nước chật hoặc bể nước cạn, chúng trở thành "quả bom hẹn giờ" cực kỳ dễ nổi cáu. Chúng còn "toxic" với chuyện xâm phạm lãnh thổ và có thể "xử" ngay lập tức nếu ai đó "chặn đường" của chúng.
Theo ông Grice, khi hà mã tấn công thì "đi một ngày đàng học một sàng khôn" thật! Tỷ lệ "tử vong" cao vì chúng có hàm răng dài và khỏe, để lại vết cắn to đùng như... lon bia luôn!
## Cá sấu - "Sát thủ" dưới nước huyền thoại
Cá sấu là một trong những "kẻ gây án" khét tiếng nhất khi mỗi năm có đến 1000 người trở thành nạn nhân dọc sông Nile.
Chúng dài đến 6m và có thể "bật" xa 9m ra khỏi mặt nước để tấn công bằng bộ hàm "siêu khỏe" với 66 chiếc răng sắc nhọn!
Vì không thể nhai, cá sấu thường quay con mồi vòng tròn, giằng giật, lắc mạnh để "xé xác" và ăn - "phim kinh dị" thật sự! Ngoài ra, chúng còn là "bậc thầy cosplay" dưới nước.
Khi có người xuống nước, cá sấu sẽ "chớp nhoáng" cắn tay hoặc chân rồi dìm cho chết đuối. Rất ít người sống sót sau cuộc "hẹn hò" này, mà nếu có thì chắc cũng không còn "nguyên vẹn" tay chân rồi!
## Linh cẩu - "Kẻ nghiền xương" đáng sợ
Linh cẩu trông giống chó nhưng khỏe hơn và có bộ hàm "nghiền xương" mà ai cũng phải "né" xa xa!
Với ông Grice, bị linh cẩu tấn công chính là một "thảm kịch" không gì sánh bằng. Đã có nhiều case linh cẩu "khủng bố" những người cắm trại khi đang ngủ. Chúng sẽ cắn vào mặt hoặc các bộ phận khác trên cơ thể.
Đây có thể là một trong những cái chết "tệ nhất" vì nó diễn ra "slow motion" và vô cùng đau đớn!
## Voi - "IQ cao" nhưng nguy hiểm không kém
Loài vật nặng hơn 2 tấn này vô cùng thông minh và phức tạp, đồng nghĩa với việc chúng có "kho chiêu" giết người đa dạng hơn những loài khác.
Voi thường dùng ngà để đâm hoặc dùng vòi để "tát" người. Bên cạnh đó, chúng cũng có thể "chà đạp" và đè chết người - "multiple choice" luôn!
Nhưng voi tấn công người thường không có lý do rõ ràng. Chúng có thể "nổi điên" nếu cảm thấy bị xâm chiếm lãnh thổ hoặc nguồn thức ăn. Ví dụ như khi con người chặt cây và đàn voi thiếu thức ăn, chúng sẽ "triggered" ngay!
## Tê giác - "Hòa bình" nhưng đừng "chọc giận"
Tê giác sống "đơn thân", thường có xu hướng "chạy mất dép" khi gặp xung đột với động vật khác. Tuy nhiên, khi chúng cảm thấy bị "đe dọa", đặc biệt là với những con non, thì chúng cũng sẵn sàng "xử đẹp" con người!
Tê giác có thể chạy với vận tốc lên đến 50km/h. Chúng thường "hét" lên trước khi tấn công, dùng sừng để húc hoặc "giẫm" lên người - "warning" trước rồi "hành động" sau đấy!
Nguồn: kenh14.vn