FanTraSuaU
New member
Đây là thông tin được BBC vừa mới "thả" trong một phóng sự mới đây đó các bạn.
Nghe xong mà muốn khóc luôn! Cách đây 1 thế kỷ, thế giới tự nhiên còn khoảng 200.000 con sư tử tung tăng trên các đồng cỏ châu Phi. Còn bây giờ? Chỉ còn đúng 1/10 thôi - tức khoảng 20.000 con, và đang giảm dần từng ngày các bạn ơi
Đây là con số được đưa ra trong video mới của BBC One - một phóng sự về các loài động vật đang trong tình trạng nguy cấp trên thế giới. Lần này họ drop 2 sự thật khiến ai cũng phải "ơ mặt ra". Thứ nhất, kẻ thù lớn nhất của sư tử không ai xa lạ, chính là con người đây. Và thứ hai, nhận thức của con người về vấn đề bảo tồn sư tử gần như là... bằng không luôn
**Sư tử - vương giả đang bị "kìm hãm" nặng nề**
Theo Panthera - tổ chức bảo tồn các loài động vật họ mèo hoang dã, sư tử bị con người "tấn công" ở nhiều khía cạnh lắm. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất là môi trường sống bị thu hẹp, con người giết sư tử để bảo vệ gia súc, các loài vật vốn là mồi của chúng bị giảm số lượng nghiêm trọng. Chưa kể, quản lý yếu kém để nạn săn trộm hoành hành không kiểm soát được
Có quá nhiều mối đe dọa với sư tử, nên không thể dùng chỉ 1 giải pháp đơn giản để bảo vệ chúng được. Thay vào đó, Panthera cho rằng chính quyền địa phương phải có những biện pháp đánh vào từng lĩnh vực cụ thể mới ổn.
Ví dụ, với quần thể sư tử sống gần với con người (không thuộc khu vực bảo tồn), cần phải có giải pháp ngăn thiệt hại cho chính người bản địa trước đã. Vì nếu sư tử cứ tấn công gia súc thì thật sự không có lý do gì để người dân phải nhẫn nhịn cả
Còn với quần thể trong khu bảo tồn, cần phải lập hàng rào để ngăn chúng tiếp cận với con người.
Tuy nhiên, giải pháp này lại bị nhiều nhà sinh thái học "bơ đẹp" rồi. Khi lập hàng rào quây kín khu bảo tồn, hệ sinh thái của sư tử có thể bị ảnh hưởng, và chúng cũng không thể di cư đi bất kỳ đâu nữa. Và chỉ riêng câu chuyện lập hàng rào này thôi cũng đủ phức tạp để nhiều tổ chức bảo tồn phải tranh cãi với nhau rồi
**Và những hành động của con người**
Biết rằng nếu ngay cả các nhà bảo tồn cũng không thể đoàn kết, thì bảo vệ sư tử là điều cực kỳ khó. Chính vì thế mà Pride - một tổ chức bảo tồn sư tử đã ngồi lại cùng 5 tổ chức phi chính phủ khác để cùng bàn bạc về vấn đề này.
Mục tiêu của các tổ chức là hướng đến quần thể sư tử tại Kenya, Mozambique, Tanzania và Zambia, với nhiều phương thức khác nhau. Đầu tiên, họ tìm cách biến chính các thợ săn sư tử bản địa - những người được xem là "chiến binh" - thành người đi canh gác, và từ đó có thể giảm số vụ săn trộm sư tử lên tới 99% luôn!
Đây có thể xem là một giải pháp "xịn xò" đấy, bởi văn hóa săn sư tử của người bản địa sẽ giúp họ theo dõi sư tử và bảo vệ chúng. Đồng thời, họ có thể thông báo cho cộng đồng mỗi khi sư tử xuất hiện, để mọi người bảo vệ gia súc của mình tốt hơn.
Tuy nhiên, cái sư tử cần nhất bây giờ lại là... tiền Ngân quỹ của các tổ chức bảo tồn là không đủ, bởi lẽ nhận thức của con người về tình trạng nguy cấp của chúng vẫn chưa đúng mức.
Bảo tồn sư tử là một cuộc chơi hết sức tốn kém các bạn ạ. Theo một báo cáo gần đây, để duy trì các hoạt động bảo tồn sư tử trên phạm vi toàn châu Phi cần một số tiền dao động từ 0,9 - 2,1 tỉ USD mỗi năm - và đó là chưa tính đến số tiền đã được quyên góp nha!
Phải lấy số tiền "khủng" ấy ở đâu, thì hiện các tổ chức vẫn chưa có câu trả lời. Có thể từ các khách du lịch đam mê thiên nhiên hoang? Nhưng giải pháp phù hợp nhất hiện tại vẫn là liên kết được các đối tác tài chính từ phương Tây. Chẳng hạn, các công ty sử dụng hình ảnh sư tử để marketing nên là những người đứng ra chi trả cho vấn đề này mới đúng.
Và nếu không đủ tiền, sư tử có thể là loài tiếp theo bên cạnh tê giác và hổ, lọt vào danh sách cận kề tuyệt chủng mất thôi
Tham khảo: Daily Mail, The Conversation
Nguồn: kenh14.vn