Thứ trưởng Ngoại giao Iran vừa lên tiếng cực gắt: nước này có full quyền đáp trả mọi mối đe dọa nhắm vào nhà máy điện và các cơ sở thiết yếu theo luật pháp quốc tế nha các bạn!
Chuyện là sao nhỉ? Tổng thống Donald Trump vừa chia sẻ rằng hai đặc phái viên top đầu của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã ngồi "chém gió" với phía Iran kéo dài đến tận tối muộn ngày 23/3 và có vẻ như đã đạt được thỏa thuận chung rồi đó. Theo đó, Mỹ và Iran đồng thuận đến 15 điểm luôn á, trong đó có điều cực kỳ quan trọng là Iran cam kết sẽ không phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời giao nộp luôn kho dự trữ làm giàu uranium. Nghe có vẻ ổn phết đúng không?
Tuy nhiên, plot twist! Hãng truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Bộ Ngoại giao đưa tin Iran phủ nhận sạch sẽ mọi cuộc đối thoại với Washington, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump chỉ là nỗ lực nhằm giảm giá năng lượng và "câu giờ" cho các kế hoạch quân sự thôi. Drama chưa?
Các cuộc tấn công qua lại của các bên vẫn diễn ra trong đêm 23/3 nữa nha mọi người.
Vậy câu hỏi đặt ra là: có phải lời cảnh báo đanh thép từ Iran khiến ông Trump thay đổi kế hoạch, buộc phải hủy bỏ "tối hậu thư" tấn công nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran không?
Iran dọa "xoay" cả Trung Đông
Tính đến tháng 3/2026, Iran đã đe dọa nhắm vào một loạt cơ sở hạ tầng dân sự và kinh tế trọng yếu trên khắp Trung Đông, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, nước và công nghệ thông tin thuộc về Mỹ, Israel và các đồng minh khu vực của họ. Những lời đe dọa này được đưa ra nhằm đáp trả trực tiếp tối hậu thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã tuyên bố sẽ "phá hủy" các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa hoàn toàn trong vòng 48 giờ. Căng đét!
Theo tuyên bố, nếu các mối đe dọa nhằm vào nhà máy điện của Iran được thực hiện, Iran sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz và giữ tình trạng đóng cửa cho đến khi các cơ sở bị hư hại được xây dựng lại. Chiêu "ăn miếng trả miếng" classic!
Danh sách "mục tiêu" của Iran là gì?
Đầu tiên là các cơ sở hạ tầng năng lượng dầu khí. Iran đã cam kết sẽ "phá hủy không thể phục hồi" các cơ sở nhiên liệu và năng lượng trên khắp khu vực. Bao gồm các nhà máy lọc dầu và khí đốt, kể cả các mục tiêu ở Ả-rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) luôn nha!
Các trung tâm năng lượng chiến lược cũng bị nhắm đến. Iran được cho là đã tấn công vào khu phức hợp năng lượng Ras Laffan ở Qatar và trung tâm bốc dỡ dầu Fujairah ở UAE rồi đấy.
Tiếp đến là các nhà máy điện. Các quan chức Iran đã cảnh báo về "tình trạng mất điện trên diện rộng" nếu lưới điện của họ bị tấn công. Tưởng tượng cả vùng bị mất điện thì ối giời ơi!
Các nhà máy khử muối nước cũng được đề cập từ đầu đợt phản công. Người phát ngôn quân đội Iran đã nêu rõ các cơ sở khử muối khi đó là một trong những mục tiêu chính của họ. Điều này đặc biệt nghiêm trọng vì các quốc gia như Bahrain và Qatar phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà máy này để cung cấp nước uống. Chuyện này nghiêm trọng thiệt đó!
Các mối đe dọa cũng được mở rộng đến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu khu vực, các thực thể thương mại liên kết với Mỹ. Iran tuyên bố rằng bất kỳ công ty nào trong khu vực có cổ đông Mỹ hoặc những công ty "tài trợ cho ngân sách quân sự của Mỹ" đều được coi là mục tiêu hợp pháp.
Chuyện hạt nhân thì sao?
Ngoài ra, các cuộc tấn công ở Israel và Iran làm dấy lên những lo ngại mới về hạt nhân đấy các bạn ơi.
Theo truyền thông nhà nước, Iran cho biết các cuộc tấn công của nước này ở sa mạc Negev là để trả đũa cho cuộc tấn công mới nhất vào cơ sở làm giàu uranium chính của Iran ở Natanz. Tehran ca ngợi cuộc tấn công này là một màn phô trương sức mạnh, ngay cả khi quân đội Israel khẳng định rằng số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm kể từ khi chiến dịch bắt đầu.
Israel được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân, mặc dù nước này không xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của chúng. Israel phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công Natanz. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về cuộc tấn công. Ai cũng im im cả rồi!
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong khi đó cho biết phần lớn trong số 441 kg uranium làm giàu ước tính của Iran - vấn đề cốt lõi gây căng thẳng - nằm ở nơi khác, bên dưới đống đổ nát tại cơ sở Isfahan của nước này.
Kết lại thì sao?
Bất chấp các đợt tấn công, tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ebrahim Zolfaghari nhấn mạnh Iran không khởi đầu chiến sự và sẽ không leo thang thêm, nhưng sẽ đáp trả để bảo vệ lợi ích quốc gia. Vào rạng sáng 22/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tuyên bố bắt đầu tiến hành Chiến dịch lần thứ 73 mang tên 'Lời hứa chân thật-4'.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là sao nhỉ? Tổng thống Donald Trump vừa chia sẻ rằng hai đặc phái viên top đầu của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã ngồi "chém gió" với phía Iran kéo dài đến tận tối muộn ngày 23/3 và có vẻ như đã đạt được thỏa thuận chung rồi đó. Theo đó, Mỹ và Iran đồng thuận đến 15 điểm luôn á, trong đó có điều cực kỳ quan trọng là Iran cam kết sẽ không phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời giao nộp luôn kho dự trữ làm giàu uranium. Nghe có vẻ ổn phết đúng không?
Tuy nhiên, plot twist! Hãng truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Bộ Ngoại giao đưa tin Iran phủ nhận sạch sẽ mọi cuộc đối thoại với Washington, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump chỉ là nỗ lực nhằm giảm giá năng lượng và "câu giờ" cho các kế hoạch quân sự thôi. Drama chưa?
Các cuộc tấn công qua lại của các bên vẫn diễn ra trong đêm 23/3 nữa nha mọi người.
Vậy câu hỏi đặt ra là: có phải lời cảnh báo đanh thép từ Iran khiến ông Trump thay đổi kế hoạch, buộc phải hủy bỏ "tối hậu thư" tấn công nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran không?
Iran dọa "xoay" cả Trung Đông
Tính đến tháng 3/2026, Iran đã đe dọa nhắm vào một loạt cơ sở hạ tầng dân sự và kinh tế trọng yếu trên khắp Trung Đông, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, nước và công nghệ thông tin thuộc về Mỹ, Israel và các đồng minh khu vực của họ. Những lời đe dọa này được đưa ra nhằm đáp trả trực tiếp tối hậu thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã tuyên bố sẽ "phá hủy" các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa hoàn toàn trong vòng 48 giờ. Căng đét!
Theo tuyên bố, nếu các mối đe dọa nhằm vào nhà máy điện của Iran được thực hiện, Iran sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz và giữ tình trạng đóng cửa cho đến khi các cơ sở bị hư hại được xây dựng lại. Chiêu "ăn miếng trả miếng" classic!
Danh sách "mục tiêu" của Iran là gì?
Đầu tiên là các cơ sở hạ tầng năng lượng dầu khí. Iran đã cam kết sẽ "phá hủy không thể phục hồi" các cơ sở nhiên liệu và năng lượng trên khắp khu vực. Bao gồm các nhà máy lọc dầu và khí đốt, kể cả các mục tiêu ở Ả-rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) luôn nha!
Các trung tâm năng lượng chiến lược cũng bị nhắm đến. Iran được cho là đã tấn công vào khu phức hợp năng lượng Ras Laffan ở Qatar và trung tâm bốc dỡ dầu Fujairah ở UAE rồi đấy.
Tiếp đến là các nhà máy điện. Các quan chức Iran đã cảnh báo về "tình trạng mất điện trên diện rộng" nếu lưới điện của họ bị tấn công. Tưởng tượng cả vùng bị mất điện thì ối giời ơi!
Các nhà máy khử muối nước cũng được đề cập từ đầu đợt phản công. Người phát ngôn quân đội Iran đã nêu rõ các cơ sở khử muối khi đó là một trong những mục tiêu chính của họ. Điều này đặc biệt nghiêm trọng vì các quốc gia như Bahrain và Qatar phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà máy này để cung cấp nước uống. Chuyện này nghiêm trọng thiệt đó!
Các mối đe dọa cũng được mở rộng đến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu khu vực, các thực thể thương mại liên kết với Mỹ. Iran tuyên bố rằng bất kỳ công ty nào trong khu vực có cổ đông Mỹ hoặc những công ty "tài trợ cho ngân sách quân sự của Mỹ" đều được coi là mục tiêu hợp pháp.
Chuyện hạt nhân thì sao?
Ngoài ra, các cuộc tấn công ở Israel và Iran làm dấy lên những lo ngại mới về hạt nhân đấy các bạn ơi.
Theo truyền thông nhà nước, Iran cho biết các cuộc tấn công của nước này ở sa mạc Negev là để trả đũa cho cuộc tấn công mới nhất vào cơ sở làm giàu uranium chính của Iran ở Natanz. Tehran ca ngợi cuộc tấn công này là một màn phô trương sức mạnh, ngay cả khi quân đội Israel khẳng định rằng số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm kể từ khi chiến dịch bắt đầu.
Israel được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân, mặc dù nước này không xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của chúng. Israel phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công Natanz. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về cuộc tấn công. Ai cũng im im cả rồi!
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong khi đó cho biết phần lớn trong số 441 kg uranium làm giàu ước tính của Iran - vấn đề cốt lõi gây căng thẳng - nằm ở nơi khác, bên dưới đống đổ nát tại cơ sở Isfahan của nước này.
Kết lại thì sao?
Bất chấp các đợt tấn công, tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ebrahim Zolfaghari nhấn mạnh Iran không khởi đầu chiến sự và sẽ không leo thang thêm, nhưng sẽ đáp trả để bảo vệ lợi ích quốc gia. Vào rạng sáng 22/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tuyên bố bắt đầu tiến hành Chiến dịch lần thứ 73 mang tên 'Lời hứa chân thật-4'.
Nguồn: soha.vn