Chào các bạn trẻ! NASA vừa thông báo một tin hơi "rùng rợn" đúng mùa Halloween: có một tiểu hành tinh siêu to khổng lồ, được xếp vào hạng "potentially hazardous" (tức là có khả năng nguy hiểm đó các bạn), sắp bay lướt qua Trái Đất của chúng ta rồi nè!
Viên đá vũ trụ này có tên gọi là 2022 RM4, với kích thước ước tính từ 330 đến 740m - gần bằng chiều cao của tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai (828m) luôn á, tức là tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay đấy! Và nó đang lao về phía chúng ta với tốc độ khủng khiếp khoảng 84.500 km/h, tức gấp 68 lần tốc độ âm thanh luôn nha. Nói thẳng là nhanh vãi!
Theo lịch trình thì vào ngày 1/11, lúc tiếp cận gần nhất, viên đá vũ trụ này sẽ cách Trái Đất khoảng 2,3 triệu km - nghe có vẻ xa nhưng thực ra nó chỉ bằng 6 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng thôi. Theo chuẩn vũ trụ thì khoảng cách này là "gần sát nách" rồi đó các bạn ơi!
NASA có quy định rất cụ thể: bất cứ vật thể nào bay trong vòng 193 triệu km quanh Trái Đất sẽ được gắn mác "vật thể gần Trái Đất", còn nếu vật thể đó to và bay trong vòng 7,5 triệu km thì sẽ được phân loại là "có khả năng nguy hiểm". Và chính vì thế mà 2022 RM4 được lên list đen đó!
Sau khi được gắn cờ đỏ, những "anh hùng" tiểu hành tinh này sẽ bị các nhà thiên văn học theo dõi sát sao bằng radar để xem có dấu hiệu nào lệch quỹ đạo dự kiến không, tránh trường hợp "đụng độ" thảm khốc với Trái Đất.
Hiện tại NASA đang theo dõi khoảng 28.000 tiểu hành tinh, dùng Hệ thống cảnh báo cuối cùng về tác động trên mặt đất (ATLAS) - một hệ thống gồm 4 kính viễn vọng có thể quét toàn bộ bầu trời đêm mỗi 24 giờ. Ngầu chưa?
Kể từ khi ATLAS lên sóng năm 2017, nó đã phát hiện được hơn 700 tiểu hành tinh gần Trái Đất và 66 sao chổi. Trong đó có 2 viên là 2019 MO và 2018 LA thực sự đã va vào Trái Đất luôn á - một viên nổ ngoài khơi bờ biển phía nam Puerto Rico, viên còn lại rơi gần biên giới Botswana và Nam Phi. May mắn là chúng nhỏ nên không gây thiệt hại gì đâu! Phew~
Tin vui là NASA đã tính toán quỹ đạo của tất cả các vật thể gần Trái Đất đến cuối thế kỷ này rồi, và kết quả cho thấy chúng ta sẽ không phải đối mặt với nguy cơ va chạm tiểu hành tinh "tận thế" nào trong ít nhất 100 năm tới. Yay!
Nguồn: soha.vn