Cảnh báo: Kẻ biến thái dùng "thuốc thư" để làm điều đáng sợ

f1c05ba5cac50619acb5.jpg


Chấn động! Kher (người làng Jơ Long, xã Hra, Mang Yang, Gia Lai) đã lợi dụng mê tín dị đoan để lừa dối và thỏa mãn thú tính đồi bại của mình bằng chiêu trò "thuốc thư" cực kỳ táo tợn

**Nạn nhân đầu tiên rơi vào bẫy**

Chị Hrap có lẽ là người đầu tiên bị Kher nhắm đến. Biết chị có phát rẫy gần rừng phòng hộ, lợi dụng việc mình là người được hợp đồng bảo vệ rừng, hắn đến doạ sẽ bắt phạt.

Chọn đúng lúc chồng chị Hrap đi làm trước, Kher vào nhà dụ dỗ chị đi theo để nói về "tội phá rừng". Tưởng thật, chị Hrap lo sợ đi theo. Đến sân bóng làng thấy vắng người, Kher lôi tuột chị vào bụi rậm. Chị Hrap chống đỡ không lại, đành phải buông xuôi...

"Trước khi về Kher nói: Hrap không được kể chuyện này với ai. Mình có thuốc thư, nếu Hrap nói ra thì chết cả nhà đó... Nghe nói 'thuốc thư', mình sợ quá không dám hé răng với ai cho đến bây giờ" - chị Hrap kể lại

1802171112f36e6897a7.jpg


**Thủ đoạn càng lúc càng tinh vi**

Thấy chiêu bài "thuốc thư" bịt miệng được chị Hrap, Kher càng ngang nhiên giở trò với những phụ nữ khác mà hắn thích...

Trong làng có anh Gưng mắc bệnh ung thư đại tràng bị bệnh viện trả về. Thấy chị Der - vợ anh Gưng, Kher tới nhà nói: "Mình có 'thuốc thư'. Nếu Der muốn thì nó sẽ đỡ ngay thôi".

Nói xong, hắn nắn bóp mấy cái vào lưng anh Gưng. Hôm sau anh dậy ăn được bát cháo. Được cớ, Kher gặp chị Der doạ: "Tao chữa cho chồng mày khỏi rồi, bây giờ mày phải 'trả công' chớ. Không ưng thì cái 'thuốc thư' của tao không chỉ làm chồng mày chết mà cả mày cũng chết!".

Quá sợ hãi "thuốc thư", dù sau đó không lâu chồng qua đời nhưng chị Der cũng đành để Kher xâm hại "khi nào nó muốn" vì sợ hắn bỏ thuốc khiến cả nhà chết...

**Sự thật vỡ lở**

Làng Jơ Long vừa mới tiến hành xong cuộc họp để "luận tội" Kher. Theo biên bản cuộc họp gồm hơn 100 người đến dự cùng đại diện chính quyền xã Hra và huyện Mang Yang thì từ năm 2003 đến nay, ít nhất đã có 7 phụ nữ trong làng buộc phải chịu đựng tội ác của hắn nhiều lần trong thời gian rất dài...

Chuyện chỉ vỡ lở khi trong làng nhiều người bị bệnh. Họ rỉ tai nhau Kher bỏ thuốc thư và đe doạ giết hắn...

Bây giờ thì bất cứ ai, dù đã qua đời hay đang đau ốm trong làng đều đổ cho Kher bỏ thuốc thư... Mặc dù Kher hết sức thanh minh rằng mình không hề có "thuốc thư", chỉ hù doạ mọi người thôi nhưng yêu sách của làng đã dứt khoát: Hoặc là Kher phải đưa cả nhà đi khỏi làng, hoặc là phải chết!

**Kết**

Để bảo vệ tính mạng cho Kher, chính quyền buộc phải đưa hắn về trụ sở UBND xã Hra canh giữ; đồng thời, cơ quan công an cũng vào cuộc để điều tra về tội cưỡng dâm nhiều người của Kher...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top