Lợi dụng lúc các bậc phụ huynh hơi sơ ý tí thôi là mấy tên tội phạm đã rình rập để bắt cóc trẻ em theo kiểu siêu táo tợn luôn á!
Tuy mỗi ngày có tới vài chục, thậm chí hàng trăm em bé bị bắt cóc ngay giữa ban ngày, nhưng con số đó vẫn chưa đủ để các bậc phụ huynh cảnh giác và chăm con cẩn thận hơn được.
Và bé trai trong câu chuyện dưới đây chỉ là một trong vô vàn những em nhỏ ở Trung Quốc bị bắt cóc mỗi năm, gây ra nỗi sợ hãi liên tục cho toàn xã hội nước này.
Clip: Bắt cóc trẻ em táo tợn giữa ban ngày.
Sự việc drama này xảy ra tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Theo đó, cô Lý đang cùng con trai Tiểu Lạc Lạc, 7 tuổi đi tới xe hơi để chuẩn bị đưa cậu bé đến trường như mọi khi.
"Tôi cứ thế đi thẳng về phía trước trong khi Lạc Lạc chỉ lững thững bước theo phía sau. Khi hai mẹ con cách nhau khoảng 4 mét, một người đàn ông bất ngờ lao ra từ xế hộp gần đó và bế thằng bé chạy thẳng về xe của hắn", chị Lý kể lại trong hoảng loạn.
Ngoài ra, đồng bọn của hắn đã lập tức nổ máy để chuẩn bị tẩu thoát cùng con tin. Nhưng đi được nửa đường thì hắn ta vấp ngã rồi đánh rơi Lạc Lạc xuống đất luôn.
Khi nghe thấy tiếng kêu cứu của con trai, cô Lý nhanh chóng chạy về phía người đàn ông lạ mặt để bắt tận tay, đấm đá tay trán kẻ bắt cóc táo tợn này. Biết hành động không thành công, hắn liền chạy lên xe và cùng đồng bọn chuồn luôn khỏi khu vực.
Sau khi sự việc xảy ra, cô Lý đã quyết định trình báo ngay với cơ quan công an. Dựa vào hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, họ xác định rất nhanh các đầu mối và tiến hành vây bắt thành công hai tên "mẹ mìn" mang họ Tân và họ Trương.
"Chúng dám thực hiện hành vi táo tợn này ngay giữa ban ngày. Tôi không nghĩ bọn bắt cóc lại hoạt động công khai và liều lĩnh đến vậy", anh Shu - đội trưởng đội cảnh sát địa phương cho biết.
Theo lời khai, hai người đàn ông này đang làm cùng một chỗ và hoàn toàn không quen biết với gia đình cô Lý. Thế nhưng, bọn họ đều lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con suốt mấy tháng nay.
Sau khi phát hiện cô này có một chiếc xe hơi "xịn xò", cả hai đã lên kế hoạch bắt cóc cậu con trai 7 tuổi để đòi một khoản tiền chuộc lớn nhằm trả nợ cá nhân. Vô lương tâm vãi!
Được biết, hai tên này đã hợp tác với nhau với ý đồ bắt cóc tống tiền để đem đi trả nợ. Thật sự là kinh khủng quá đi mất!
Nguồn: soha.vn
Tuy mỗi ngày có tới vài chục, thậm chí hàng trăm em bé bị bắt cóc ngay giữa ban ngày, nhưng con số đó vẫn chưa đủ để các bậc phụ huynh cảnh giác và chăm con cẩn thận hơn được.
Và bé trai trong câu chuyện dưới đây chỉ là một trong vô vàn những em nhỏ ở Trung Quốc bị bắt cóc mỗi năm, gây ra nỗi sợ hãi liên tục cho toàn xã hội nước này.
Clip: Bắt cóc trẻ em táo tợn giữa ban ngày.
Sự việc drama này xảy ra tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Theo đó, cô Lý đang cùng con trai Tiểu Lạc Lạc, 7 tuổi đi tới xe hơi để chuẩn bị đưa cậu bé đến trường như mọi khi.
"Tôi cứ thế đi thẳng về phía trước trong khi Lạc Lạc chỉ lững thững bước theo phía sau. Khi hai mẹ con cách nhau khoảng 4 mét, một người đàn ông bất ngờ lao ra từ xế hộp gần đó và bế thằng bé chạy thẳng về xe của hắn", chị Lý kể lại trong hoảng loạn.
Ngoài ra, đồng bọn của hắn đã lập tức nổ máy để chuẩn bị tẩu thoát cùng con tin. Nhưng đi được nửa đường thì hắn ta vấp ngã rồi đánh rơi Lạc Lạc xuống đất luôn.
Khi nghe thấy tiếng kêu cứu của con trai, cô Lý nhanh chóng chạy về phía người đàn ông lạ mặt để bắt tận tay, đấm đá tay trán kẻ bắt cóc táo tợn này. Biết hành động không thành công, hắn liền chạy lên xe và cùng đồng bọn chuồn luôn khỏi khu vực.
Sau khi sự việc xảy ra, cô Lý đã quyết định trình báo ngay với cơ quan công an. Dựa vào hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, họ xác định rất nhanh các đầu mối và tiến hành vây bắt thành công hai tên "mẹ mìn" mang họ Tân và họ Trương.
"Chúng dám thực hiện hành vi táo tợn này ngay giữa ban ngày. Tôi không nghĩ bọn bắt cóc lại hoạt động công khai và liều lĩnh đến vậy", anh Shu - đội trưởng đội cảnh sát địa phương cho biết.
Theo lời khai, hai người đàn ông này đang làm cùng một chỗ và hoàn toàn không quen biết với gia đình cô Lý. Thế nhưng, bọn họ đều lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con suốt mấy tháng nay.
Sau khi phát hiện cô này có một chiếc xe hơi "xịn xò", cả hai đã lên kế hoạch bắt cóc cậu con trai 7 tuổi để đòi một khoản tiền chuộc lớn nhằm trả nợ cá nhân. Vô lương tâm vãi!
Được biết, hai tên này đã hợp tác với nhau với ý đồ bắt cóc tống tiền để đem đi trả nợ. Thật sự là kinh khủng quá đi mất!
Nguồn: soha.vn