Đang mơ làm sao, giới trẻ Trung Quốc dễ dàng rơi vào bẫy lừa của các công ty giải trí "ảo"
Giấc mơ nổi tiếng của nhiều bạn trẻ Trung Quốc đang bị lợi dụng một cách tàn nhẫn. Khắp nơi từ trạm xe bus đến cột điện đều xuất hiện những tờ quảng cáo "tuyển diễn viên", "cần gấp diễn viên quần chúng" với lời mời gọi cực kỳ hấp dẫn. Nhưng plot twist là... đằng sau đó toàn là chiêu lừa đảo tinh vi!
Phóng viên QQ đã undercover đi tận nơi để bóc phốt chiêu trò của bọn họ luôn nè.
**Khi giấc mơ trở thành ác mộng**
Quân là một trong những nạn nhân điển hình. Mấy tháng trước, anh chàng này nhìn thấy poster quảng cáo: "Đoàn làm phim trực tiếp tuyển diễn viên. Yêu cầu thấp, lương cao. Diễn viên quần chúng 80-300 tệ (260k-1 triệu đồng)/ngày, theo đoàn ăn lương 3.800-8.000 tệ/tháng (12,7-26,8 triệu đồng). Trang điểm, thiết kế trang phục lương 6.000 tệ/tháng (20,1 triệu đồng)".
Nghe xịn ghê nên Quân đăng ký luôn, trong đầu tưởng tượng cảnh mình từ vô danh trở thành ngôi sao
Nhưng thực tế? Vừa đến nơi, Quân đã phải bỏ ra 2.760 tệ (9,2 triệu đồng) cho đủ thứ phí: ăn ở, quản lý, vé vào phim trường... Hứa là 3 bữa/ngày nhưng giờ 1 bữa/ngày đã là may mắn lắm rồi. Bữa cơm thì toàn đồ ăn không đủ chất, thiếu dinh dưỡng ác luôn
"Ngày nào quay phim còn được ăn cùng đoàn. Còn không quay thì nằm phòng đợi, chỉ có bữa trưa thôi, sáng tối đói nghẻn", Quân kể lại.
Nơi ở thì thảm họa hơn nữa: 5 phòng, mỗi phòng hơn 10 m2 nhét đầy người. Chỉ có giường với lối đi chật hẹp, đồ đạc vứt lung tung. Không lò sưởi, không nơi tắm rửa. Ban đêm co ro nằm chờ sáng, xót xa quá đi mất!
**Lương ảo, quy định bá đạo, muốn bỏ cũng không được**
Vào nghề được mấy ngày, Quân mới biết mình bị lừa nặng. Hứa làm việc nhiều nhưng thực tế phải ngồi không cả tuần. Từ tháng 10/2012 đến giờ, Quân chỉ quay được... không quá 15 ngày. Cuối cùng mới hiểu: được quay phim là ơn trời phật cho
"Nói là theo đoàn 3.000 tệ/tháng (hơn 10 triệu đồng). Nhưng thực tế tính theo ngày, mỗi ngày chỉ được 30 tệ (100k đồng). Lúc nhận lương còn bị khất/bớt xén nữa chứ", Quân bức xúc.
Ở trong khu nhà, Quân sống như trên đầu lưỡi dao vì có đủ thứ quy định "câu view": không gây ồn, không tự ý ra ngoài, không đưa bạn bè vào... Vi phạm là phạt tiền ngay, 50-100 tệ/lần. Không nghe lời? Quản lý dùng bạo lực luôn á!
Hỏi sao không bỏ đi, Quân đáp: "Đã nộp tiền rồi, giờ không còn xu nào, biết đi đâu?" Muốn đòi lại tiền nhưng biết là mission impossible. Nhiều người nộp vài nghìn tệ, quay vài ngày rồi ngồi không, không chịu được đành bỏ đi mà không lấy lại được gì.
"Có bạn nữ từ Hà Nam lên đây, không chịu nổi muốn nghỉ và đòi tiền. Bị quản lý quát mắng, dọa nạt, cuối cùng kéo vali ra đi với hai bàn tay trắng", Quân chia sẻ thêm
**Chiêu "diễn kịch" của các công ty "ma"**
Một phóng viên đã giả làm người xin việc để lọt vào các công ty này. Gặp được một "đạo diễn" tự xưng, ông ta bắt đầu vẽ viễn cảnh hoa hồng:
"Chúng tôi bao ăn bao ở, đảm bảo các bạn được quay phim. Ký hợp đồng xong là nghệ sĩ rồi nhé!"
Rồi ông ta tiếp tục thao thao: "Các bạn làm diễn viên quần chúng trước, sau lên diễn viên khách mời, vài trăm tệ/ngày. Đảm bảo ngày nào cũng có việc, có năng lực còn được giới thiệu đóng nhiều hơn, thậm chí đóng với Thành Long cũng được nha! Nhưng không ký hợp đồng thì... goodbye những đãi ngộ này".
Phí ký hợp đồng? 4.800 tệ (hơn 16 triệu đồng) luôn! Thấy phóng viên do dự, "đạo diễn" nói: "Mỗi ngày chỉ ký với số người nhất định thôi. Không nhanh tay là hết slot đó. Đặt cọc 400 tệ (1,3 triệu) trước đi!"
Phóng viên nói không đủ 400, hạ xuống 200 (670k). Nói chỉ có 30 tệ? Vẫn OK, hẹn chiều gặp lại. Thấy chưa, họ quyết tâm vắt kiệt túi bạn cho bằng được!
**Case study khác không kém phần tragic**
Tiểu Phàm - nữ sinh ngành hóa trang ở Nam Kinh - thấy quảng cáo trợ lý hóa trang 6.000 tệ/tháng liền bay ra Bắc Kinh. Một người tự xưng là cô Tô (khoảng 20 tuổi) gọi báo qua vòng sơ khảo, bảo nhập đoàn luôn.
Đến nơi thì... plot twist: vị trí trợ lý hóa trang đã full, chỉ còn diễn viên quần chúng thiếu người. Thấy Tiểu Phàm ngần ngại, cô Tô lại vẽ vời: "Làm diễn viên quần chúng có tương lai lắm! Diễn tốt được làm cùng sao lớn, họ thích có khi mời làm makeup artist riêng luôn đó!"
Tiểu Phàm mơ màng tin liền, quyết định ký. Cô Tô đòi tiền ăn, tiền vào trường quay, tiền bảo vệ... rồi còn gợi ý học lớp diễn xuất cấp tốc với học phí 9.800 tệ (gần 33 triệu đồng)!
Sau một hồi "deal", Tiểu Phàm nộp 1.000 tệ tiền ăn nhưng không được giữ biên lai. Một tuần sau xin nghỉ, đòi lại tiền thì bị yêu cầu trình biên lai. Lúc này Tiểu Phàm mới vỡ lẽ: mình bị scam rồi!
**Cơ quan chức năng bó tay, nạn nhân "tự lo"**
Một trợ lý diễn viên không ngạc nhiên khi được hỏi: "Những tờ quảng cáo đó toàn lừa đảo cả. Các đoàn phim chính thống không bao giờ tuyển diễn viên quần chúng qua các công ty kiểu này. Đừng mơ mộng thành sao quá, không dễ đâu các bạn ơi!"
Cán bộ Tổ chức quản lý diễn viên quần chúng Bắc Kinh (thành lập 2006) thản nhiên: "Thường tìm không ra các công ty môi giới này, gọi điện cũng không được. Rất khó xử lý". Một người khác bình luận lạnh lùng: "Xã hội là đấu trường mà, lòng người khó đoán, ai cũng phải tự biết phán đoán".
Nhân viên đồn cảnh sát còn lạnh lùng hơn: "Trước cũng nhận tố cáo rồi. Tốt nhất anh tìm Cục công an hỏi về cách xử lý thôi".
Bà Lý - nhân viên Trung tâm tư vấn pháp luật Bắc Kinh - giải thích: diễn viên quần chúng ký hợp đồng với "công ty đen", họ đã thiết lập quan hệ hợp tác. Nhưng không có biên lai chứng từ, dù thực tế bị lừa vẫn khó đòi quyền lợi bằng pháp luật. Bà khuyên các bạn trẻ cẩn thận khi nộp bất kỳ khoản tiền nào.
**Tạm kết**
Bài báo trên QQ kết luận: những vụ lừa đảo này đang diễn ra hằng ngày ở nơi mà giới trẻ đang cố gắng theo đuổi ước mơ. "Nhưng điều chúng tôi làm được bây giờ chỉ là vạch trần các chiêu lừa, kêu gọi cảnh giác và chúc may mắn cho các bạn".
Nguồn: soha.vn