PandaNgok565
New member
Dạo này hội du khách Trung Quốc liên tục mất tích tại Thái Lan khiến netizen Á Đông lo sốt vó không yên
Tình hình là nhiều sao diễn, người mẫu xứ Trung "biến mất" liên tục ở Thái Lan, vụ này đang gây xôn xao cực mạnh trên mạng. Lũ du khách đang plan đi Thái ăn Tết giờ đang hoang mang tột độ trên MXH, cứ đặt câu hỏi "có an toàn không ta?" khi đến xứ sở Chùa Vàng
Mọi chuyện bắt đầu từ case của nam diễn viên Vương Tinh - anh chàng mất tích vào ngày 3/1 khi sang Thái quay phim. Drama này thực sự khiến ai cũng phải nhăn nhó!
Cụ thể thì Vương Tinh (22 tuổi) được báo cáo mất tích ở tỉnh Tak, miền Bắc Thái giáp với Myanmar từ hôm 3/1/2025. Đến ngày 17/1, kênh ABC (Australia) dẫn nguồn từ Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho hay Dương Trạch Kỳ (Yang Zeqi) và một số nạn nhân khác đã được giải cứu khỏi đường dây buôn người và về Trung Quốc an toàn rồi
Bộ An ninh đã dùng bí danh công bố: "Wang Mou, Sun Mouqiang, Yang Mouqi, Wu Mouqi, Lin Mouling, Xu Mouning và những người khác đã được giải cứu khỏi cái bẫy của đường dây buôn người và trở về nước an toàn".
Tin vui là cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan hợp tác bắt được 12 nghi phạm liên quan đến các hoạt động lừa đảo này rồi nha!
Chiêu trò "câu" người của băng nhóm buôn người - xem mà rùng mình!
Câu chuyện của Vương Tinh nghe xong mà muốn "té ngửa" luôn á! Anh chàng 22 tuổi này từ Trung Quốc bay sang Thái theo lời mời đóng phim (nghe quen không?). Đến nơi được hướng dẫn thuê xe đi một mình đến biên giới Maesot - đây là red flag rồi đó!
Lúc tới nơi, có người lạ đón và dẫn vào một tòa nhà với hơn 50 người Trung Quốc khác bên trong. Plot twist ở đây là: bị cạo đầu rồi ép học đánh máy tính?! Sau đó còn bị chuyển sang Myanmar bằng thuyền nữa chứ
Còn case của Dương Trạch Kỳ (Yang Zeqi) cũng na ná vậy! Anh chàng bị dụ sang Thái với lời hứa đóng phim, được trả 8.000 NDT (gần 28 triệu VNĐ) cho 10 ngày làm việc - nghe hấp dẫn nhưng là cái bẫy thôi! Sau khi hạ cánh Bangkok ngày 21/12/2024, anh bị đưa thẳng đến biên giới Thái-Myanmar.
Lần cuối gia đình liên lạc được với anh là 8 ngày sau, qua video call với mẹ vào 29/12. Trong clip, anh mặc đồ đen, ngồi trên ghế với hai tay đặt trên bàn và một bên mắt như bị thương May mắn là sau đó cảnh sát đã giải cứu anh thoát khỏi bọn lừa đảo!
Khu vực phía đông Myanmar sát biên giới Thái mấy năm nay nổi tiếng với các khu phức hợp lừa đảo quy mô khủng. Bọn này dụ người bằng chiêu "việc nhẹ lương cao", rồi giam lỏng và ép tham gia lừa đảo online - toxic vãi nồi!
Bố của Dương Trạch Kỳ - anh Yang Haitao - nhắn nhủ thế hệ trẻ: "Các bạn trẻ cần cảnh giác hơn, nhận biết tốt hơn về tình trạng lừa đảo trên Internet để tránh mắc bẫy nha!".
Con số gây shock không tưởng!
Viện Hòa bình Mỹ (USIP) năm 2024 thống kê có tới 305.000 kẻ lừa đảo, buôn người ở Myanmar và Campuchia, thu lợi bất chính 39 tỷ USD mỗi năm - số tiền khủng khiếp! Vấn nạn này đang là tâm điểm sau khi Vương Tinh được giải cứu ở thị trấn Myawaddy, Myanmar - sát với quận Mae Sot, Thái Lan.
Plot twist thêm: những tập đoàn lừa đảo này chủ yếu do người Trung Quốc điều hành, có mối liên hệ sâu với tổ chức tội phạm Trung Quốc. Hầu hết nạn nhân cũng là người Trung Quốc luôn. Các khu phức hợp lừa đảo ở Myawaddy được nhóm phiến quân Liên minh Quốc gia Karen (KNU) bảo vệ nữa chứ!
Chính phủ vào cuộc - hy vọng sẽ an toàn hơn!
Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cam kết sẽ "trấn áp mạnh tay" loại tội phạm này. Còn Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nhấn mạnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho du lịch "xứ sở Chùa vàng", ưu tiên bảo vệ danh tiếng quốc gia - làm ăn nghiêm túc đấy nha!
Thái Lan và Trung Quốc giờ đang hợp tác chặt chẽ để triệt phá các mạng lưới tổng đài lừa đảo đang hoạt động dọc biên giới Thái với Myanmar và Campuchia. Những tổng đài bất hợp pháp này thường dùng lao động bị buôn bán để lừa đảo qua điện thoại và mạng - nghe mà thấy tội nghiệp các nạn nhân quá!
Cảnh sát Thái cho biết sẽ lập trung tâm điều phối tại trụ sở cảnh sát quốc gia ở Bangkok. Trung tâm này sẽ phối hợp với phía Trung Quốc điều tra và triệt phá các băng nhóm điều hành tổng đài lừa đảo tại Myawaddy của Myanmar và dọc biên giới Campuchia. Dự kiến hoạt động từ tháng 2 năm nay - chờ tin tốt thôi!
Theo tờ Nation Thailand, ngày 24/1, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết nước này đã cắt nguồn điện đối với các thị trấn biên giới Myanmar đối diện với các huyện Mae Ramat và Mae Sot của tỉnh Tak để ngăn chặn hoạt động tội phạm mạng - move khá là quyết liệt đấy!
Nguồn: kenh14.vn