Dạo gần đây, khắp cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang xuất hiện kiểu lừa đảo mới cực kỳ tinh vi, nhắm thẳng vào chị em sau sinh và những người hay mua sắm online đấy các bạn ơi!
Bọn lừa đảo giờ nó khôn lắm, cứ giả danh nhân viên bưu điện hay cán bộ nhà nước rồi gọi điện thông báo có bưu phẩm liên quan đến em bé hoặc giấy tờ quan trọng gì đó. Nghe xong là ai cũng tin luôn, xong rồi bị dụ chuyển tiền và mất trắng tài sản
Theo một nạn nhân kể lại, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ tự xưng là nhân viên bưu điện, báo là có thẻ y tế dự phòng cho bé sơ sinh từ Bộ Y tế gửi về. Nghe đâu xa lạ nhưng thằng lừa đảo lại đọc đúng ngày sinh của em bé nên nạn nhân cứ nghĩ là thật.
Đối tượng yêu cầu chuyển 10.000 đồng tiền ship để "tránh trường hợp người nhận không nhận hàng" (nghe thì có vẻ hợp lý nhỉ? )
Nhưng chưa hết đâu! Sau khi chuyển tiền xong, lại có thằng khác gọi điện báo là gửi nhầm số tài khoản và hướng dẫn nạn nhân liên hệ "chăm sóc khách hàng" để hủy dịch vụ. Nếu không hủy thì sẽ bị trừ phí hàng tháng từ 3,5 - 4 triệu đồng (ủa phí ship 10k mà đòi trừ mấy triệu? )
Trong trạng thái hoảng loạn lo lắng, nạn nhân làm theo và bị dụ đăng ký khoản vay 30 triệu đồng trên ứng dụng thanh toán điện tử, sau đó chuyển tiền sang tài khoản do đối tượng cung cấp. Chị đã chuyển gần 20 triệu đồng trước khi kịp tỉnh ngộ
Chưa dừng lại ở đó, bọn lừa đảo còn hẹn nạn nhân chuyển số tiền còn lại vào hôm sau để "hoàn tất thủ tục hủy". Chiêu trò muôn đời vẫn thế nhưng vẫn có người mắc câu
Công an đã ra cảnh báo tới tất cả mọi người, đặc biệt là chị em sau sinh và gia đình có con nhỏ, cần phải cảnh giác cao độ với các cuộc gọi liên quan đến giấy tờ, bảo hiểm, bưu phẩm của trẻ em nhé! Đây đang là "chiêu bài" hot hit của bọn tội phạm, lợi dụng tâm lý lo lắng của bố mẹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy!
Nguồn: soha.vn
Bọn lừa đảo giờ nó khôn lắm, cứ giả danh nhân viên bưu điện hay cán bộ nhà nước rồi gọi điện thông báo có bưu phẩm liên quan đến em bé hoặc giấy tờ quan trọng gì đó. Nghe xong là ai cũng tin luôn, xong rồi bị dụ chuyển tiền và mất trắng tài sản
Theo một nạn nhân kể lại, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ tự xưng là nhân viên bưu điện, báo là có thẻ y tế dự phòng cho bé sơ sinh từ Bộ Y tế gửi về. Nghe đâu xa lạ nhưng thằng lừa đảo lại đọc đúng ngày sinh của em bé nên nạn nhân cứ nghĩ là thật.
Đối tượng yêu cầu chuyển 10.000 đồng tiền ship để "tránh trường hợp người nhận không nhận hàng" (nghe thì có vẻ hợp lý nhỉ? )
Nhưng chưa hết đâu! Sau khi chuyển tiền xong, lại có thằng khác gọi điện báo là gửi nhầm số tài khoản và hướng dẫn nạn nhân liên hệ "chăm sóc khách hàng" để hủy dịch vụ. Nếu không hủy thì sẽ bị trừ phí hàng tháng từ 3,5 - 4 triệu đồng (ủa phí ship 10k mà đòi trừ mấy triệu? )
Trong trạng thái hoảng loạn lo lắng, nạn nhân làm theo và bị dụ đăng ký khoản vay 30 triệu đồng trên ứng dụng thanh toán điện tử, sau đó chuyển tiền sang tài khoản do đối tượng cung cấp. Chị đã chuyển gần 20 triệu đồng trước khi kịp tỉnh ngộ
Chưa dừng lại ở đó, bọn lừa đảo còn hẹn nạn nhân chuyển số tiền còn lại vào hôm sau để "hoàn tất thủ tục hủy". Chiêu trò muôn đời vẫn thế nhưng vẫn có người mắc câu
Công an đã ra cảnh báo tới tất cả mọi người, đặc biệt là chị em sau sinh và gia đình có con nhỏ, cần phải cảnh giác cao độ với các cuộc gọi liên quan đến giấy tờ, bảo hiểm, bưu phẩm của trẻ em nhé! Đây đang là "chiêu bài" hot hit của bọn tội phạm, lợi dụng tâm lý lo lắng của bố mẹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy!
Nguồn: soha.vn