Cảnh báo: Bắt quả tang 200kg mực thối ngâm nước ao cực bẩn

BinKitty

New member
ecdc65a41f0cfa4d4d6a.jpg


Trời ơi tin được không! Chiều 12/1 vừa rồi, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Bắc Giang) đã bắt quả tang ông Phạm Văn Biền (sinh năm 1960) ở thôn Ngọc Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đang làm chuyện cực kỳ ghê người



Ông Biền - chủ một cơ sở buôn bán hải sản tại địa phương - đang sơ chế hơn 200kg mực đông lạnh bẩn. Nhưng điểm đáng sợ là: mấy con mực này đã bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu phân hủy rồi mà vẫn bị ngâm rã đông bằng nước ao vẩn đục Tưởng tượng xem, nước ao đấy đục lờ lờ, mà lại dùng để sơ chế hải sản bán cho người ta ăn, sợ chưa!



Thêm nữa là lô hàng này không có giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc luôn á. Đúng chuẩn "hàng chợ lậu" rồi!

Sau khi bắt quả tang, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản xử phạt cơ sở của ông Biền 34 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ lô hàng mực thối này. Ít ra thì cũng yên tâm là mấy con mực kinh dị kia không ra thị trường được rồi ‍



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top