MunTutu7161
New member
Chỉ vì về muộn sau buổi tập văn nghệ, một nữ sinh lớp 8 đã rơi vào tay bọn yêu râu xanh biến thái. Vụ án từ 3 năm trước vẫn là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh
Câu chuyện đau lòng xảy ra với em Nguyễn Thị Bích (tên đã thay đổi), học sinh lớp 8 một trường THCS ở huyện Thường Tín, Hà Nội.
Tối 2/9/2009, sau buổi tập văn nghệ về muộn, sợ bị bố mẹ mắng nên Bích gọi cho bạn cùng lớp tên Lan để xin ngủ nhờ. Nhưng không ngờ, Lan đang đi chơi nên nhờ Nguyễn Quang Hòa đến đón Bích về giúp. Hẹn gặp ở khu vực bể bơi thị trấn Chúc Sơn, Bích không biết rằng đây là khởi đầu của cơn ác mộng kinh hoàng...
Plot twist đáng sợ: Hòa không đi một mình mà rủ thêm Nguyễn Xuân Có. Khi đến nơi, thay vì đưa Bích về nhà bạn như đã hứa, bọn chúng chở cô bé đi tìm nhà nghỉ nhưng không thuê được. Bích định nhờ Hòa chở về lại bể bơi.
Trong lúc đó, bố mẹ Bích lo như lửa đốt đi tìm con khắp nơi. Khi mẹ xuất hiện ở khu vực bể bơi, Bích vội bảo Hòa chở đi chỗ khác (có lẽ vì sợ bị mắng).
Thấy vậy, Hòa liền gọi thêm anh trai là Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Văn Mạnh. 4 tên này bàn kế hoạch đen tối: hiếp dâm nữ sinh lớp 8
Chúng tìm được nhà nghỉ rồi đưa Bích vào. Hòa vờ dẫn em lên phòng ngủ qua đêm, rồi khống chế để cưỡng hiếp. Hắn còn tắt điện thoại của Bích để cô bé không thể liên lạc với ai. Xong xuôi, Hòa gọi cho Tân: "Xong rồi, lên đi".
Sau đó lần lượt Tân, Có và Mạnh lên phòng. Kinh khủng hơn, trong lúc Mạnh đang "hành sự", Có còn cầm máy ảnh chụp lại
Sáng hôm sau, Bích được thả về nhà. Em khóc lóc kể lại toàn bộ sự việc với gia đình. Kết quả giám định xác nhận nữ sinh bị xâm hại tình dục.
Ngày 23/5/2011, TAND TP Hà Nội đưa 4 bị cáo ra xét xử. Trên tòa, bọn chúng vẫn mặt dày chối tội, đổ thừa cho nạn nhân là "gái hư, tự nguyện"... Tân còn ngang nhiên nói mình trả tiền mua dâm. Nhưng HĐXX không chấp nhận những lời khai vô liêm sỉ này.
Với chứng cứ và lời khai của bị hại, tòa kết luận 4 bị cáo có hành vi hiếp dâm trẻ em. Kết quả: Hòa và Có mỗi người 8 năm tù; Tân và Mạnh mỗi người 12 năm tù.
Hậu quả để lại vô cùng nặng nề Các em nạn nhân phải chịu sự đàm tiếu của bạn bè, chê cười của làng xóm, nhiều em không thể tiếp tục học tập. Để quên đi quá khứ đen tối, nhiều gia đình phải chuyển lớp, chuyển trường hay chuyển chỗ ở. Cuộc sống và tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nỗi ám ảnh theo các em cả đời.
Nguồn: soha.vn