Trong thế giới người lớn, không ai là không thấy mệt đâu, chỉ là đã quen với việc "nuốt nước mắt vào trong" mà thôi: càng từng trải càng sống an tĩnh, càng thông minh càng biết khiêm tốn.
Từ hồi còn "xì teen" đến khi đã "adult" rồi, chắc ai cũng từng phải nếm trải cái vị chua chát, đắng cay hay những lúc cảm thấy bất lực phết đó – tất cả đều là "quà tặng" từ cuộc sống này đấy.
Đến khi bạn trở nên trầm lắng hơn, điềm tĩnh hơn, đó chính là lúc bạn đã "ăn muối" đủ nhiều để có thể bình tâm, thản nhiên hơn với mọi thứ xung quanh rồi đó.
"Không có ai có thể thay bạn làm bất cứ điều gì, bạn phải tự mình trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức một mình có thể bê được một bình nước, mạnh mẽ tới mức có thể một mình chống lại những thăng trầm của cuộc sống".
Đúng vậy luôn! Cuộc sống dù có "hard mode" đến mấy, chỉ cần bạn đủ can đảm, mọi khó khăn đều không thể ngăn cản bạn level up và trưởng thành được.
Cứ kiên trì, chầm chậm, từ từ mà bước tiếp, tương lai sáng sủa phía trước không bao giờ thua một khoảng thời gian tối tăm ngắn ngủi đâu nha!
"Cuộc sống của mỗi người thường có một nhịp điệu riêng, cuộc sống của người khác chưa chắc đã hợp với bạn, không cần phải ghen tị họ, hãy sống theo cách mà bạn cảm thấy comfortable nhất, vậy là đủ".
Nhanh hay chậm, nhịp sống của chúng ta luôn có sự khác biệt, đừng vì người khác "chạy nước rút", mình còn "đi bộ" mà cứ hoài nghi bản thân mãi.
Sự lựa chọn của bạn, có lẽ ở hiện tại chưa đủ ổn, nhưng thế thì có sao đâu, biết đâu chỉ cần thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ trở nên "xịn xò" hơn thì sao?
Trong một bài thơ của Lý Bạch, có hai câu thơ kiểu này:
"Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, triều như thanh ti mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tất tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt".
Dịch ra nghĩa là: "Người chẳng thấy cha mẹ soi gương buồn tóc bạc, sớm như tơ xanh mà chiều đã thành tuyết. Đời người đắc ý cứ uống cho cạn, đừng để chén vàng rỗng cùng trăng".
Đời người phải sống sao cho vui vẻ chứ, cần gì phải suy nghĩ loạn xà ngầu vì lúc đó mình chẳng vui tí nào, dù sao thì chuyện cũ đã qua hết rồi, sống lạc quan mới có hi vọng, người mà cứ để cảm xúc tiêu cực, bi quan "ăn mòn" sẽ chẳng thể nào thấy được tương lai tươi sáng đâu.
"Im lặng có thể phát sinh ra nghi hoặc, do vậy tôi phải nói ra, nói ra giúp tôi tránh được lạc lối, tôi hà cớ gì phải giữ im lặng".
Người ta hay nói "Im lặng là vàng" đúng không, nhưng có những lúc, chúng ta phải biết "speak up" cho chính mình, nếu không sẽ tự làm mình tủi thân, để người khác hiểu lầm mình, thật sự là không đáng chút nào! ️
Có câu nói trong một cuốn sách cho rằng:
"Con người ta, có những lúc phải biết đấu tranh cho chính mình, khi bạn tạo được thành tích nào đó, cả thế giới sẽ bừng sáng và hòa hợp hơn rất nhiều".
Khi thành tích của bạn thật "xịn sò", rất nhiều người sẽ ngưỡng mộ bạn, còn khi bạn không có gì trong tay, bạn sẽ bị người ta xem thường, giữa thế giới rộng lớn này, chúng ta phải biết fight cho chính mình, sống cho ra sống.
"Một năm mới, hi vọng có thể đối xử với bản thân chân thành một chút. Thích là thích, không được là không được. Biết cách chấp nhận, cũng phải học cách từ chối. Không lười biếng, cũng đừng quá bận rộn".
Không quá "balô" bản thân, cũng đừng quá tự "hành xác" mình. Cố gắng nỗ lực cho điều mà mình thích và theo cách mà mình muốn.
Dù thế nào đi nữa, đừng từ bỏ tình yêu và hi vọng, mỗi người khi dũng cảm đấu tranh với vận mệnh đều xứng đáng được một lượt like.
Cuộc sống rất khó khăn, nhưng dù có khó khăn đến đâu, cũng đừng quên "thả tim" bản thân mỗi ngày, khích lệ bản thân luôn tích cực phấn đấu, không bao giờ từ bỏ mục đích sống của mình.
Nguồn: tinhte.vn
Từ hồi còn "xì teen" đến khi đã "adult" rồi, chắc ai cũng từng phải nếm trải cái vị chua chát, đắng cay hay những lúc cảm thấy bất lực phết đó – tất cả đều là "quà tặng" từ cuộc sống này đấy.
Đến khi bạn trở nên trầm lắng hơn, điềm tĩnh hơn, đó chính là lúc bạn đã "ăn muối" đủ nhiều để có thể bình tâm, thản nhiên hơn với mọi thứ xung quanh rồi đó.
"Không có ai có thể thay bạn làm bất cứ điều gì, bạn phải tự mình trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức một mình có thể bê được một bình nước, mạnh mẽ tới mức có thể một mình chống lại những thăng trầm của cuộc sống".
Đúng vậy luôn! Cuộc sống dù có "hard mode" đến mấy, chỉ cần bạn đủ can đảm, mọi khó khăn đều không thể ngăn cản bạn level up và trưởng thành được.
Cứ kiên trì, chầm chậm, từ từ mà bước tiếp, tương lai sáng sủa phía trước không bao giờ thua một khoảng thời gian tối tăm ngắn ngủi đâu nha!
"Cuộc sống của mỗi người thường có một nhịp điệu riêng, cuộc sống của người khác chưa chắc đã hợp với bạn, không cần phải ghen tị họ, hãy sống theo cách mà bạn cảm thấy comfortable nhất, vậy là đủ".
Nhanh hay chậm, nhịp sống của chúng ta luôn có sự khác biệt, đừng vì người khác "chạy nước rút", mình còn "đi bộ" mà cứ hoài nghi bản thân mãi.
Sự lựa chọn của bạn, có lẽ ở hiện tại chưa đủ ổn, nhưng thế thì có sao đâu, biết đâu chỉ cần thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ trở nên "xịn xò" hơn thì sao?
Trong một bài thơ của Lý Bạch, có hai câu thơ kiểu này:
"Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, triều như thanh ti mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tất tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt".
Dịch ra nghĩa là: "Người chẳng thấy cha mẹ soi gương buồn tóc bạc, sớm như tơ xanh mà chiều đã thành tuyết. Đời người đắc ý cứ uống cho cạn, đừng để chén vàng rỗng cùng trăng".
Đời người phải sống sao cho vui vẻ chứ, cần gì phải suy nghĩ loạn xà ngầu vì lúc đó mình chẳng vui tí nào, dù sao thì chuyện cũ đã qua hết rồi, sống lạc quan mới có hi vọng, người mà cứ để cảm xúc tiêu cực, bi quan "ăn mòn" sẽ chẳng thể nào thấy được tương lai tươi sáng đâu.
"Im lặng có thể phát sinh ra nghi hoặc, do vậy tôi phải nói ra, nói ra giúp tôi tránh được lạc lối, tôi hà cớ gì phải giữ im lặng".
Người ta hay nói "Im lặng là vàng" đúng không, nhưng có những lúc, chúng ta phải biết "speak up" cho chính mình, nếu không sẽ tự làm mình tủi thân, để người khác hiểu lầm mình, thật sự là không đáng chút nào! ️
Có câu nói trong một cuốn sách cho rằng:
"Con người ta, có những lúc phải biết đấu tranh cho chính mình, khi bạn tạo được thành tích nào đó, cả thế giới sẽ bừng sáng và hòa hợp hơn rất nhiều".
Khi thành tích của bạn thật "xịn sò", rất nhiều người sẽ ngưỡng mộ bạn, còn khi bạn không có gì trong tay, bạn sẽ bị người ta xem thường, giữa thế giới rộng lớn này, chúng ta phải biết fight cho chính mình, sống cho ra sống.
"Một năm mới, hi vọng có thể đối xử với bản thân chân thành một chút. Thích là thích, không được là không được. Biết cách chấp nhận, cũng phải học cách từ chối. Không lười biếng, cũng đừng quá bận rộn".
Không quá "balô" bản thân, cũng đừng quá tự "hành xác" mình. Cố gắng nỗ lực cho điều mà mình thích và theo cách mà mình muốn.
Dù thế nào đi nữa, đừng từ bỏ tình yêu và hi vọng, mỗi người khi dũng cảm đấu tranh với vận mệnh đều xứng đáng được một lượt like.
Cuộc sống rất khó khăn, nhưng dù có khó khăn đến đâu, cũng đừng quên "thả tim" bản thân mỗi ngày, khích lệ bản thân luôn tích cực phấn đấu, không bao giờ từ bỏ mục đích sống của mình.
Nguồn: tinhte.vn