HanDev8759
New member
Tưởng đâu chỉ có trong phim, nhưng mà câu chuyện này real 100% luôn á! Nhóm bắt cóc đòi 4,5 tỷ đồng, còn bắt người nhà nạn nhân đi một mình, nhưng lại cứ đổi địa điểm giao dịch mãi. Một tên trong nhóm vờ đi xe máy đến nhận tiền thì bị police ập vào bắt gọn ngay tức thì. Còn nạn nhân thì bị trói, nhốt trong nhà xưởng, may mà lực lượng chức năng phá cửa kịp thời cứu được an toàn!
Liên quan đến vụ một ông sếp doanh nghiệp ở Bình Dương bị chính người đồng hương lên kế hoạch bắt cóc tống tiền, giờ cùng nghe anh trinh sát kể lại giây phút giải cứu căng như phim hành động nha!
**Giữa trưa hú hồn, tin báo ập đến**
Giữa trưa 21/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo từ một chị gái quê Đồng Tháp về việc ông Z.G.M. (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc một doanh nghiệp tại thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc và đòi tiền chuộc lên tới 4,5 tỷ đồng luôn!
Nhóm bắt cóc còn đe dọa nếu không làm theo yêu cầu thì sẽ không ngần ngại "xử" ông M. luôn. Đồng thời còn cảnh báo người thân nạn nhân đừng có báo cho ai biết về vụ này.
Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng cấp bách, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương để chỉ đạo triển khai lực lượng giải cứu nạn nhân ngay.
**Nạn nhân bị trói, tình hình cực kỳ nguy hiểm**
Vào cuộc điều tra, công an phát hiện trước đó khoảng 9 giờ sáng ngày 21/12, theo lời yêu cầu của bọn bắt cóc, ông M. đã dùng mạng xã hội gọi video cho người thân để đòi tiền chuộc.
Lúc đó, ông M. gọi cho một người bạn hợp tác làm ăn tên F. nói rằng mình đang bị bắt giữ và còn quay clip đang bị trói tay nữa. Theo lời ông F., ông được bạn nhờ chuẩn bị 4,5 tỷ đồng để chuộc người. Ngay lập tức, ông F. cùng người thân của ông M. chuẩn bị số tiền và đồng thời trình báo công an để được hỗ trợ.
Nhận thấy vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần một sơ suất nhỏ, nạn nhân có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, nên lực lượng tham gia phải chọn phương án tốt nhất, hành động siêu nhanh.
Lúc này, lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo dõi ông F. trong quá trình đi tới điểm chuộc người để xác định vị trí nhóm đối tượng đang giữ ông M.
**Màn rượt đuổi kịch tính như phim**
Quá trình phá án, cảnh sát gặp nhiều khó khăn vì bọn chúng liên tục đổi vị trí giao dịch. Khoảng 15 giờ chiều 21/12, nhóm đối tượng yêu cầu "Giao tiền, nhận người" ở một khu dân cư hoang vắng tại khu phố 1 (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Tuy nhiên, khi người thân ông M. bỏ túi tiền theo yêu cầu ở vị trí chỉ định thì bọn bắt cóc không thực hiện đúng lời hứa đưa người ra giao dịch.
Chúng cố tình kéo dài thời gian để quan sát xem có ai khác ngoài người mang tiền tới không. Khi không thấy động tĩnh gì, một tên chạy xe máy tới, giả vờ như người qua đường rồi dừng lại lấy tiền từ người thân ông M.
Ngay lập tức, cảnh sát ập tới bắt giữ được đối tượng, sau đó xác định tên ZHAO XIN (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú khu phố 1, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Cái này gọi là "bẫy được luôn"!
Qua khai thác nhanh, cảnh sát xác định được vị trí của ông M. rồi nhanh chóng tổ chức lực lượng phá cửa ập vào nhà xưởng tại khu phố 5 (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một), cách nơi hẹn giao dịch không xa.
**Giải cứu thành công, bắt gọn băng nhóm**
Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Vĩ (19 tuổi, quê Kiên Giang) đang canh giữ nạn nhân, tiến hành giải cứu thành công ông M.. Sau đó, đối tượng Dương Thúy Ái (29 tuổi, quê An Giang) trong nhóm này cũng bị bắt giữ. Riêng đối tượng Trần Phan Vũ Thanh (34 tuổi, quê An Giang) đã bỏ trốn, cảnh sát đang truy bắt gắt.
**Hé lộ kế hoạch chi tiết của băng nhóm**
Theo lời khai của các đối tượng, tháng 7/2023, ZHAO XIN nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch và đến sống cùng bạn gái là Dương Thúy Ái tại khu phố 1 (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Tại đây, tên này quen biết và ở cùng với Trần Phan Vũ Thanh, Nguyễn Khánh Vĩ.
Đầu tháng 12/2023, ZHAO XIN bàn với Thanh tìm kiếm người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bắt cóc và đòi tiền chuộc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nghe xong mà rùng mình!
ZHAO XIN phát hiện ông M. nên đã cùng Thanh theo dõi hoạt động của ông M. Khoảng 0h ngày 21/12, thấy ông M điều khiển xe ô tô bán tải đi một mình, các đối tượng điều khiển xe mô tô bám theo khoảng 10 km thì chặn được xe của ông M.
Các đối tượng dùng roi điện khống chế (nghe mà sợ luôn á ), sau đó chở ông M. về nhà xưởng tại địa chỉ số 74 đường 36 (khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Địa điểm này vốn là xưởng mà Dương Thúy Ái đã thuê để chứa hàng.
Tại đây, ZHAO XIN gọi cho Ái yêu cầu Vĩ đến xưởng canh giữ ông M. Nạn nhân bị trói tay, chân và bị bịt mắt luôn. Sau đó, nhóm đối tượng đã gọi điện thoại cho người nhà của ông M đòi 4,5 tỷ đồng để chuộc nạn nhân.
Nguồn: kenh14.vn