Nang004925
New member
Lầu Năm Góc đang tỏ ra "lo lắng" về chuyện vũ khí rơi vào tay bọn khủng bố, sau khi Nga hint rằng mấy con drone tấn công căn cứ của họ có thể do "một quốc gia xịn sò về công nghệ" cung cấp. Drama căng không tưởng luôn á!
Hôm 5.1 vừa rồi, căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus của Nga ở Syria bị tấn công bằng hàng loạt máy bay không người lái. Theo RT dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga (thông báo ngày 8.1), đây là lần đầu tiên bọn khủng bố chơi lớn với công nghệ drone hiện đại như vậy đấy!
Nga đã chặn đứng được 13 chiếc drone nhờ hệ thống phòng không và chiến tranh điện tử xịn xò của mình. Đánh giá sơ bộ của Nga cho thấy mấy con drone này "chỉ có thể thuộc về một nước có công nghệ đỉnh cao, có cả hệ thống dẫn đường vệ tinh và điều khiển từ xa thiết bị nổ tại tọa độ cụ thể". Nói thẳng là hint rất mạnh luôn!
Mặc dù Nga không chỉ mặt "nước có công nghệ hiện đại" là ai, nhưng phát ngôn viên Lầu Năm Góc Adrian Rankin-Galloway đã vội vàng lên tiếng để "giải vây". Ông này tuyên bố rằng "mấy thiết bị và công nghệ này mua dễ như ăn kẹo ở chợ tự do thôi mà". Kiểu đổ cho thị trường luôn á!
"Chúng tôi đã thấy loại công nghệ UAV thương mại kiểu này được IS dùng rồi" - ông Galloway nói với Sputnik, nhấn mạnh rằng việc khủng bố sử dụng mấy thứ này "đáng lo ngại" lắm.
Nhưng mà plot twist ở chỗ Nga nhiều lần cảnh báo rồi đấy, là mấy thiết bị quân sự mà Mỹ cung cấp cho phe phiến quân "ôn hòa" ở Syria cuối cùng có thể sẽ "chảy" sang tay bọn khủng bố. Lời tiên tri thành sự thật rồi sao?
Nguồn: soha.vn