Căng đét! Iran - Israel "xé nhau" không thương tiếc, Mỹ cũng dính líu vào drama này rồi

Theo tin từ Al Jazeera và Times of Israel, tính đến chiều 8-6 thì đã có tới 2 đợt tên lửa từ Iran bay vèo vèo sang các khu vực khác nhau của Israel rồi nè. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng không phải dạng vừa đâu, họ dự đoán cuộc đấu này sẽ kéo dài vài ngày và đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột dài hơi luôn.

Israel cũng không ngồi im, đã tấn công lại Iran tới 2 đợt với lý do "đáp trả" các đòn từ phía Iran. Drama quá trời drama!

79bb01803a41e71be7ed.jpg


Iran công bố "Chiến dịch Nasr" - nghe tên đã thấy hùng hồn rồi

Theo hãng tin Mehr, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 8-6 tuyên bố các cuộc tấn công vào Israel trong ngày nằm trong khuôn khổ "Chiến dịch Nasr" (tạm dịch: "Chiến dịch Khải hoàn") vừa được phát động.

Iran khẳng định họ đã nhắm vào 2 căn cứ không quân siêu quan trọng của Israel là Nevatim và Tel Nof. Văn phòng quan hệ công chúng của IRGC cho biết chiến dịch này bắt đầu từ sáng 8-6 để "tưởng niệm các liệt sĩ của cuộc xung đột 12 ngày", được thực hiện dưới mật danh "Ya Heydar Karrar". Đồng thời đây cũng là đòn đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công tên lửa của Israel vào các trạm radar của Iran tại 3 địa điểm trên khắp đất nước.

Còn không dừng lại ở đó, theo Mehr thì quân đội Iran cũng tấn công các khu công nghiệp ở TP Haifa của Israel bằng tên lửa vào ngày 8-6. Lý do? Để trả đũa trực tiếp các cuộc tấn công của đối phương vào ngành công nghiệp hóa dầu của Iran. Kiểu "đánh nhau phải có chiêu trò", Iran cáo buộc Israel tấn công cơ sở hóa dầu của họ trước, nên giờ Iran "làm lại" thôi.

Israel cũng không vừa, tung đòn phản công cực mạnh

Về phía ngược lại, Israel cho biết lực lượng không quân đã hoàn thành "một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các hệ thống phòng thủ chiến lược" của Iran.

Theo thông báo, hàng chục máy bay chiến đấu - dưới sự chỉ đạo của cục tình báo - đã tham gia vào các cuộc không kích. Không quân Israel cho biết mục tiêu là 9 hệ thống phòng thủ mới được triển khai ở nhiều khu vực khác nhau tại Iran, đặt tại miền Tây và miền Trung đất nước. Lực lượng này cũng xác nhận đã tấn công ba nhà máy tại một khu phức hợp hóa dầu ở Tây Nam Iran vào sáng 8-6.

Mỹ "góp mặt" trong drama này - nhưng kiểu gì?

Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công chỉ do Israel thực hiện, nhưng có sự "phối hợp đầy đủ" với Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong đó quân đội Mỹ tham gia đánh chặn các tên lửa do Iran bắn vào Israel.

Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir tuyên bố ông đã có cuộc điện đàm ba lần với Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper. Thế là rõ rồi, Mỹ không trực tiếp "ra tay" nhưng vẫn hỗ trợ Israel đánh chặn tên lửa. Kiểu "bạn đánh nhau tao giúp bạn chặn đòn" vậy. ️

Tehran cũng không yên - vụ nổ chấn động Bộ Ngoại giao Iran


Theo Al Jazeera đưa tin chiều 8-6, một vụ nổ đã làm rung chuyển khuôn viên Bộ Ngoại giao Iran ở trung tâm Tehran. Vị trí và nguồn gốc chính xác của vụ nổ này vẫn chưa được xác định. Hệ thống phòng không cũng được kích hoạt ở một số khu vực của Tehran luôn.

Theo Mehr, một máy bay không người lái của "kẻ thù Mỹ-Israel" đã bị hệ thống phòng không Iran nhắm mục tiêu và phá hủy trên bầu trời Tehran. Một báo cáo khác nói rằng tiếng nổ cũng được nghe thấy ở TP Isfahan.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top