Canada thoát chết phút cuối, ghi dấu mốc lịch sử đầy cảm xúc tại World Cup 2026 ⚽

TráMiÚ

New member
Trận khai màn World Cup 2026 giữa Canada và Bosnia-Herzegovina đã kết thúc với tỷ số hòa đầy kịch tính! Và phải nói thật là kết quả này phản ánh đúng 100% thế trận mà cả hai đội tạo ra. Với đội chủ nhà Canada, dù chỉ là 1 điểm nhưng nó mang ý nghĩa lịch sử vì đây là điểm số đầu tiên họ giành được sau tận 3 lần tham dự World Cup nha các bạn!

d8c77c4e91444f75ccdc.jpg


Canada vào trận với thiếu vắng cực kỳ quan trọng mang tên Alphonso Davies. Thế là sao? Thì các tình huống tấn công bên cánh trái của họ trở nên "tịt ngòi" hẳn luôn. Không những không áp đặt được thế trận, đội chủ nhà còn "ăn" ngay bàn thua ở phút 20 khi Jovo Lukic chớp thời cơ xuất sắc, đánh đầu tung lưới từ đường đá phạt góc của Kolasniac để mở tỷ số cho đội tuyển Bosnia-Herzegovina.

Bàn thắng này không chỉ giúp Bosnia nắm lợi thế cực lớn về mặt điểm số mà còn trực tiếp thay đổi hoàn toàn cục diện chiến thuật trên sân luôn nha. Canada buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Bosnia có cơ hội lùi sâu, setup hệ thống phòng ngự phản công đầy khó chịu.

Đó là lý do Canada cầm bóng tới 67% thời lượng nhưng gần như... vô hại . Cả hiệp 1, họ chỉ có một tình huống dứt điểm trúng đích song cú đá này không làm khó được thủ môn Bosnia chút nào.

Sang hiệp 2, Canada thực hiện liền 3 sự thay đổi người: Jacob Shaffelburg, Ali Ahmed và Promise Akinpelu được tung vào sân thay thế cho Liam Millar, Tajon Buchanan và ngôi sao Jonathan David. Động thái này nhằm làm mới hoàn toàn sức tấn công, gia tăng tốc độ ở hai hành lang cánh để xuyên phá hàng thủ đối phương. Đáp lại, Bosnia tăng cường chơi quyết liệt hơn hẳn. Họ củng cố lại tuyến giữa, đảm bảo thể lực để đánh chặn từ xa những đợt lên bóng dồn dập của Canada.

dd6e2abfb7a576b193e5.jpg


Thực tế là dù dứt điểm nhiều hơn nhưng Canada vẫn không thể tỏ ra sắc bén hơn được. Thậm chí, họ suýt "toang" nốt khi nhận bàn thua thứ 2 - Ermedin Demirovic băng xuống đối mặt thủ môn. May quá là anh này không đánh bại được thủ môn Maxime Crepeau

Trong thế trận bế tắc, khi Canada bất lực trước hàng thủ dày đặc của Bosnia, các trụ cột của họ buộc phải sử dụng các tình huống dứt điểm nhanh ngay khi có bóng. Điển hình như phút 66, Stephen Eustaquio tung cú đá từ cự ly 22 mét đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tới phút 78, cách tiếp cận này đã đem về thành quả rồi đây! Cyle Larin nhận bóng trong vòng cấm, xử lý rất nhanh rồi tung cú đá hiểm hóc găm bóng vào góc lưới đánh bại thủ môn Bosnia. Trận đấu về thế cân bằng rồi nha!

Dĩ nhiên là Canada không chấp nhận chia điểm rồi. Họ tiếp tục đẩy cao mặt trận tấn công trong hơn 10 phút còn lại. Tuy nhiên, mọi nỗ lực hãm thành của chủ nhà đều không thành công. Canada chấp nhận bị cầm chân ở ngày ra quân nhưng 1 điểm trong thế trận bất lợi vẫn là một kết quả không đến nỗi nào với đội tuyển đồng chủ nhà đâu nha.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top