Bộ Quốc phòng Canada đang nghiêm túc cân nhắc chuyện tặng Ukraine mấy chục nghìn quả tên lửa không đối đất CRV7 - loại vũ khí mà vốn định vứt đi rồi đấy
Đài truyền hình CBC của Canada đưa tin luôn: "Lực lượng vũ trang Canada đang ngồi trên cả kho báu 83.303 quả tên lửa CRV7, món đồ chơi hot hit từ những năm 1980 rồi nghỉ hưu sớm vào đầu những năm 2000. Ba năm trước, chính phủ còn ký hợp đồng xử lý mấy em này cơ".
Big boss đảng Bảo thủ đối lập, Pierre Poilievre, đã lên tiếng xin cho Ukraine lô hàng này tại phiên họp quốc hội hôm thứ Sáu (2/2). "Thay vì bắt người dân Canada phải bỏ ra hàng triệu USD để phá hủy CRV7, sao không ship cho Ukraine luôn để họ còn dùng bảo vệ đất nước", anh Pierre Poilievre góp ý ngay
Bộ Quốc phòng Canada xác nhận vẫn còn giữ đống tên lửa này và đang nghĩ đến chuyện cho vào gói viện trợ quân sự trong tương lai. Hàng chục nghìn quả có cả động cơ nhưng mà không phải quả nào cũng có đầu đạn đâu nha!
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada - anh Daniel Minden - cho biết chính phủ đang xem xét kỹ càng chuyện bàn giao tên lửa cho Ukraine. Anh cũng nhấn mạnh "trước khi gửi vũ khí đến Ukraine, Ottawa phối hợp chặt chẽ với Kiev để đảm bảo rằng bất kỳ khoản quyên góp nào cũng sẽ đáp ứng nhu cầu quân sự của nước này." Cẩn tắc vô áy náy mà
Bộ Quốc phòng đang tiến hành test nghiêm ngặt để đảm bảo rằng mấy em vũ khí này vẫn hoạt động ngon lành và an toàn khi vận chuyển đến Ukraine trước bất kỳ khoản viện trợ tiềm năng nào.
CRV7 do Bristol Aerospace phát triển, từng là một trong những tên lửa không đối đất mạnh nhất mà nhiều quốc gia sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tên lửa được thiết kế để bắn từ trực thăng và máy bay chiến đấu. Nghe cũng xịn đấy chứ!
Là loại tên lửa động cơ nhiên liệu rắn, CRV7 có chiều dài khoảng 2m, cân nặng 14.5kg, khi lắp thêm đầu đạn thì nặng hẳn lên 20kg luôn.
Nguồn: soha.vn
Đài truyền hình CBC của Canada đưa tin luôn: "Lực lượng vũ trang Canada đang ngồi trên cả kho báu 83.303 quả tên lửa CRV7, món đồ chơi hot hit từ những năm 1980 rồi nghỉ hưu sớm vào đầu những năm 2000. Ba năm trước, chính phủ còn ký hợp đồng xử lý mấy em này cơ".
Big boss đảng Bảo thủ đối lập, Pierre Poilievre, đã lên tiếng xin cho Ukraine lô hàng này tại phiên họp quốc hội hôm thứ Sáu (2/2). "Thay vì bắt người dân Canada phải bỏ ra hàng triệu USD để phá hủy CRV7, sao không ship cho Ukraine luôn để họ còn dùng bảo vệ đất nước", anh Pierre Poilievre góp ý ngay
Bộ Quốc phòng Canada xác nhận vẫn còn giữ đống tên lửa này và đang nghĩ đến chuyện cho vào gói viện trợ quân sự trong tương lai. Hàng chục nghìn quả có cả động cơ nhưng mà không phải quả nào cũng có đầu đạn đâu nha!
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada - anh Daniel Minden - cho biết chính phủ đang xem xét kỹ càng chuyện bàn giao tên lửa cho Ukraine. Anh cũng nhấn mạnh "trước khi gửi vũ khí đến Ukraine, Ottawa phối hợp chặt chẽ với Kiev để đảm bảo rằng bất kỳ khoản quyên góp nào cũng sẽ đáp ứng nhu cầu quân sự của nước này." Cẩn tắc vô áy náy mà
Bộ Quốc phòng đang tiến hành test nghiêm ngặt để đảm bảo rằng mấy em vũ khí này vẫn hoạt động ngon lành và an toàn khi vận chuyển đến Ukraine trước bất kỳ khoản viện trợ tiềm năng nào.
CRV7 do Bristol Aerospace phát triển, từng là một trong những tên lửa không đối đất mạnh nhất mà nhiều quốc gia sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tên lửa được thiết kế để bắn từ trực thăng và máy bay chiến đấu. Nghe cũng xịn đấy chứ!
Là loại tên lửa động cơ nhiên liệu rắn, CRV7 có chiều dài khoảng 2m, cân nặng 14.5kg, khi lắp thêm đầu đạn thì nặng hẳn lên 20kg luôn.
Nguồn: soha.vn