Cẩn trọng với chiêu lừa đảo qua điện thoại dịp Tết nhé các bạn ơi!

BoStar

New member
Gần đến Tết rồi mà scammer vẫn không chịu nghỉ luôn á Anh Hoàng Hải ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa kể lại câu chuyện "dở khóc dở cười" của mình nè!



Sáng 19/1, khoảng hơn 7h, anh Hải nhận được cuộc gọi từ số 016541140xx báo tin "vui": hai số cuối của điện thoại bàn nhà anh trúng thưởng luôn 1 chiếc xe máy + 1 khoản tiền "khủng" từ chương trình tri ân khách hàng của một công ty nào đó. Nghe xong thông báo, người đàn ông đầu dây bên kia còn yêu cầu anh Hải đọc số CMND để "làm tin" rồi tắt máy luôn.

Chưa hết drama đâu! Khoảng 5 phút sau, số điện thoại đó gọi lại và bắt đầu lộ "bản chất thật" : "Để nhận giải thưởng, anh mua giúp 6 thẻ cào Viettel mệnh giá 100k nhé. 10 phút nữa tụi mình sẽ gọi lại hướng dẫn cách nạp thẻ". May sao lúc đó anh Hải không có tiền mặt nên chưa kịp đi mua.



10 phút tiếp theo, họ lại gọi giục đọc số thẻ cào và còn "vẽ" thêm: "Chiều nay đại diện công ty từ Hà Nội sẽ xuống tận trụ sở UBND xã trao quà cho anh đó. Anh chuẩn bị vài mâm cơm đón tiếp anh em nhé" Lừa đảo mà còn đòi được "chiêu đãi" nữa chứ!

Cảm thấy sus quá, anh Hải nhờ đứa cháu gọi lại số này để "phá án". Người thanh niên bên kia khẳng định đây là chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Nhưng khi cháu anh Hải hỏi gia đình không mua sản phẩm gì của công ty thì "ông" này ấp úng không trả lời được. Còn khi hỏi địa chỉ công ty, ngập ngừng một hồi mới nói: đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội



Plot twist: Anh Hải kiểm tra qua tổng đài 1080 Hà Nội thì được trả lời luôn - đường Nguyễn Chí Thanh không có địa chỉ như vậy! Busted!

"Nếu không tỉnh táo thì chắc mất oan mấy trăm nghìn rồi. Sau khi mình dọa báo công an, số điện thoại đó cũng không thấy gọi lại nữa. Trưa 19/1 mình gọi vào thì máy báo bận rồi tắt luôn. Chiều mở máy nhưng không thấy ai bắt máy", anh Hải chia sẻ.

Chị K.A (phường Lê Lợi, TP Vinh) cũng từng gặp case tương tự nè! Cách đây vài hôm, chồng chị ở nhà nhận được cuộc gọi vào máy bàn báo gia đình trúng một khoản tiền lớn và hỏi "anh có muốn nhận thưởng không?". Sau khi anh H. (chồng chị) trả lời có, đầu dây bên kia hỏi địa chỉ cụ thể để "đưa quà đến tận nhà"



Nhưng plot twist luôn: Anh H. cảm thấy nghi nghi nên sẵng giọng nói mình đang công tác tại ngành công an. Và ngay lập tức... số điện thoại kia tắt máy như "chớp" luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top