Cạn tiền cuối tháng: Nỗi khổ của gen Z Trung Quốc khi không thể theo bước cha mẹ

9463e698a91d6a215907.jpg


Sống theo phương châm YOLO (you only live once - ta chỉ sống một lần) đang trở thành động lực để giới trẻ Trung Quốc mua sắm tới bến, shopping tới té xỉu - kể cả khi ví đã "tóe lửa" và nợ chồng chất nợ

Còn tận 10 ngày nữa mới lương về, nhưng tài khoản của Eric Hsu chỉ còn trơ trọi 32 USD (khoảng 750k đồng), tiết kiệm thì zero tròn trĩnh. Chia sẻ với CNBC Make It, anh bạn này kể: "Mình đã dùng số tiền còn lại mua mấy ổ bánh mì trắng, giờ phải ăn nó cả 3 bữa/ngày cho đến khi lương về thôi"

Thực ra, lương của Hsu nhận mỗi tháng không hề thấp đâu nhé, thậm chí còn cao hơn mặt bằng chung của lứa tuổi. Nhưng mà vẫn "nghèo rớt mùng tơi" vào cuối tháng là chuyện bình thường ở đây.

Hsu thuộc hội những bạn trẻ độc thân đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Những người này được gọi là "yue guang zu" - tức hội "phá sản cuối tháng", nghe mà thấy đau

5a0146ede0db61fc7b0b.jpg


Một báo cáo địa phương cho thấy khoảng 40% thanh niên độc thân ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến đang "xài sạch" tiền lương hàng tháng. "Cách tiêu tiền này khác hoàn toàn so với thế hệ bố mẹ - những người cày cuốc tiết kiệm từng xu. Còn giờ thì gen trẻ xài hết sạch luôn", chuyên gia Chung chia sẻ.

Với chi phí sinh hoạt tăng phi mã, nhiều bạn trẻ đang có nguy cơ "nhập hội" yue guang zu, đặc biệt là những người lương thấp.

Với A-Jin (34 tuổi), chỉ riêng các khoản cố định như bảo hiểm, tiền điện nước và đi lại đã "ngốn" hơn nửa mức lương 985 USD (khoảng 23 triệu đồng). Nghĩa là chỉ còn khoảng 328 USD (tầm 7,7 triệu) để ăn uống và chi tiêu khác. Với mức sống ở Đài Loan hiện giờ, muốn tiết kiệm gần như là mission impossible

ca20f18e614c779ca9d2.jpg


Từ khi bắt đầu đi làm cách đây 10 năm, Hsu - một kỹ sư xây dựng - đã phải vật lộn với những khoản nợ từ thời sinh viên. Thay vì để dành, anh chọn cách dùng hết lương để trả nợ. Nhưng rồi 2 tuần nghỉ không lương vì chấn thương đầu gối khiến anh tỉnh ngộ: không thể tự nuôi mình nếu không làm việc liên tục.

"Tại sao không dùng thẻ tín dụng để thanh toán mọi thứ cho đời dễ thở hơn?", Hsu nghĩ thế. Nhưng khoan, anh mới nhớ ra mình đã có tới 4 cái thẻ tín dụng, và gần 70% lương đều đổ vào việc trả nợ các tấm thẻ đó rồi

Chàng kỹ sư thừa nhận rằng nếu một nửa nợ của mình dành cho sinh hoạt hằng ngày, thì nửa còn lại... để tận hưởng cuộc sống thôi mà ✨

60041a2fd879592da6f8.jpg


"Có thể là bất cứ thứ gì, từ ly cà phê Starbucks, đến chuyến du lịch nước ngoài. Tất cả đều mang lại cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi để bù đắp cho việc không đạt được những mục tiêu lớn", giáo sư Chung Chi Nien giải thích.

Theo ông Chung, khái niệm "yue guang zu" đang phản ánh sự vỡ mộng của thế hệ trẻ. Thế hệ bố mẹ trải qua quá trình công nghiệp hoá rất thành công, giúp họ hoàn thành được các mục tiêu dài hạn. Nhưng với gen trẻ bây giờ, dù thấy sự thành công của bố mẹ nhưng lại không thể đạt được điều đó - khoảng cách giữa kỳ vọng và hiện thực quá xa quá

Hiện giờ, vì thiếu nhà ở giá mềm nên giới trẻ Đài Loan khó lòng sở hữu nhà riêng. UN Habitat cho biết giá nhà được coi là "phải chăng" khi tỷ lệ giữa giá nhà và thu nhập trung bình hàng năm là 3,0 trở xuống. Thế mà con số này ở Đài Loan đang ở mức 9,6, còn ở Đài Bắc thì tận 15,7 luôn!

"Kỳ vọng mua được nhà riêng, lập gia đình đã quá xa vời. Giới trẻ thà bỏ giấc mơ đó để xài tiền vào những thứ họ chắc chắn có được ngay bây giờ", vị giáo sư nói.

5c7439b696f81cbb97fb.jpg


Trước hiện thực đáng buồn đó, A-Jin gần như không có mục tiêu dài hạn và đã từ bỏ hoàn toàn giấc mơ mua nhà. "Miễn có ăn no bụng là tôi không thể chết được rồi. Với tôi thế là đủ", cô gái trẻ tâm sự

Còn với Hsu, anh cho rằng những ngày tháng khó khăn nhất đã qua. Sau bao nhiêu trải nghiệm cay đắng, anh đã huỷ thẻ tín dụng cách đây 2 năm và cam kết để dành 1/3 tiền lương mỗi tháng.

Tuy nhiên, bản thân anh vẫn tự nhận mình là thành viên của hội "yue guang zu" vì không chắc liệu có đủ sức đối phó với tình huống khẩn cấp nào nữa không. Hsu vẫn không có mục tiêu dài hạn mà chỉ tập trung vào việc trả nợ thẻ tín dụng.

"Việc không biết liệu mình có đủ tiền mua đồ ăn cho đến ngày nhận lương hay không là một trạng thái đáng sợ - nhưng đó là hậu quả của lối sống mà mình đã chọn", anh chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top