Ủa chị ơi, đi câu cá thư giãn mà lại gặp luôn "quái vật" răng nanh thế này thì ai chịu nổi Anh Mike Powell ở Canton đang định tấm tắc câu cá vược bình thường ở Canton Reservoir (Massachusetts, Mỹ) thì lại trúng jackpot một con cá kinh dị nặng gần 2,7 kg, miệng đầy răng nanh nhọn hoắt khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.
Các chuyên gia động vật hoang dã xác định con cá dài 76 cm này là một loài xâm lấn không có nguồn gốc từ Bắc Mỹ luôn á. Nghĩa là nó không phải "người bản địa" đâu nha!
"Thành thật mà nói, tôi đang tập trung câu những con cá vược trong hồ. Nhưng vô tình câu trúng con cá lớn có răng này", Mike Powell chia sẻ với vẻ mặt vẫn còn bối rối lắm.
Todd Richards từ trung tâm cứu hộ động vật hoang dã cho biết con cá này có khả năng từng là vật nuôi, nhưng vì lớn quá nên chủ nhân đã... thả nó vào hồ cho rảnh
Todd Richards giải thích thêm: "Đây là loài cá có thể gây thương tích nên bạn không nên nuôi chúng. Cơ quan chức năng có quy định về những loài có thể sống trong hồ nước khu vực và loài cá này không được cấp phép. Tôi đã nhiều lần đánh bắt cá ở đây nhưng chưa lần nào trông thấy loài cá này. Đây là loài cá không thuộc về nơi này".
Plot twist: Đây là cá đầu rắn đấy các bạn ơi!
Các chuyên gia gọi chúng là cá đầu rắn, thuộc họ cá quả. Cá đầu rắn có thân hình cực kỳ đặc biệt: mình dài, miệng rộng và có hàng răng nhọn hoắt như dao cạo vậy.
Nhưng mà đáng sợ nhất là khả năng "siêu phàm" của nó nè: loài cá này có thể hít thở không khí trên cạn và bò được trên mặt đất luôn á! Tưởng tượng bạn đang đi dạo mà bỗng nhiên thấy một con cá bò ngang qua thì sợ không?
Thực đơn của nó cũng "xịn sò" không kém: ăn các loài cá khác, động vật giáp xác, ếch, bò sát nhỏ và đôi khi là cả động vật có vú nhỏ nữa. Đúng là "ăn tạp" pro max!
Tin vui và lời khuyên từ chuyên gia
Theo báo cáo, chỉ có ba con cá đầu rắn được phát hiện ở Bang Bay trong hai thập kỷ qua. "Tin tốt là tất cả đều là cá trưởng thành. Chúng tôi không có bằng chứng về sự sinh sản mới", Todd Richards cho hay.
Nguồn: soha.vn