MinTeen9721
New member
Trời ơi, một câu chuyện thương tâm quá mức đã xảy ra tại Hồ Đầm Chuối khiến ai nghe cũng phải xót xa. Một anh cần thủ đang ngồi câu chill chill thì sau khi hút thuốc lào bị say, ngã xuống hồ dẫn đến ra đi mãi mãi
Theo Công an quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) cho hay, vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, anh Trần Đình T. đã bị ngã xuống Hồ Đầm Chuối. Lúc đó mọi người xung quanh thấy vậy đã hô hoán và nhảy xuống cứu nhưng không kịp nữa rồi
Đến 11h18 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận nhận được tin báo từ Công an phường Khương Đình về vụ đuối nước tại Hồ Đầm Chuối (phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Các anh đã nhanh chóng xuất động với 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chỉ huy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức cứu hộ.
Đến khoảng 11h40 phút, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân lên bờ nhưng tiếc là anh đã ra đi rồi. Nạn nhân được xác định là anh Trần Đình T. (sinh năm 1965, trú tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường, anh T. đang ngồi câu cá thì hút thuốc lào. Trong lúc hút, anh bị say quá dẫn đến mất thăng bằng và ngã xuống Hồ Đầm Chuối, từ đó dẫn đến bi kịch thương tâm
Nguồn: soha.vn