NgocDev6932
New member
Nói về Cần Thơ là nói về chợ nổi, nhà cổ và vườn cây trái xanh mướt. Vùng đất "gạo trắng nước trong" này dạo nào đi cũng đẹp, nhưng mà những ngày đầu năm thì vibe nó khác hẳn á! Thong dong, chill hơn hẳn mùa hè toàn là hái trái nắng chang chang Và điểm check-in được hỏi nhiều nhất trên các hội nhóm? Chính là Khu du lích sinh thái Cồn Sơn đó!
Ai mê du lịch miền Tây chắc chắn phải biết tới Cồn Sơn rồi. Nơi đây famous với màn cá lóc bay "bá đạo" làm ai xem cũng phải trầm trồ. Nhưng mà ngoài xem cá lóc bay nghệ thuật, mùa này Cồn Sơn còn nhiều thứ hay ho lắm nha!
Là xứ Cồn thì lúc nào cây trái ở đây cũng tươi rói rói. Gia đình mình có thể lên thuyền, đi qua những vườn cây xanh mướt mắt. Tuy mùa này chưa có nhãn, chôm chôm, xoài gì đó, nhưng lại có vườn vú sữa chín căng tràn, chỉ cần cắn vào là bung ra lớp sữa ngọt thơm mát lịm người luôn á! Ngoài ăn tận vườn, bạn cũng có thể tự tay hái và đóng thùng mang về nhà làm quà nữa đó.
Hái trái xong xuôi, nhớ ghé ngay các bè nuôi cá trên Cồn Sơn nha! Tại đây có hơn 10 lồng bè nuôi cá, toàn những loài quý hiếm chỉ tìm thấy ở dòng sông Mê Kông thôi. Kể ra thì có cá hô, cá mú, cá tra cờ, cá hồng vĩ, cá trà sóc... Nhưng mà đang hot hit nhất phải kể đến bè cá Koi! Điểm đặc biệt là chủ bè dùng chính nước sông Hậu để nuôi mấy chú cá "tiền tỷ" múp míp dễ thương, không phải nước xử lý gì cao sang đâu nha
Nguồn: kenh14.vn