EchXanh8835
New member
Ối giời ơi, drama căng đét rồi đây! Sau hai ngày ngồi chơi trên tháp chuông nhà thờ ở độ cao hơn 20m (tưởng tượng đi các bạn, cao bằng tòa nhà 7 tầng luôn), chị Vũ Thị Thanh Nga (24 tuổi, ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) vẫn kiên cường không hề động lòng dù gia đình, hàng xóm và chính quyền địa phương "năn nỉ" mãi.
Chiều 5-11, Đại tá Trần Văn Bal - Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) đã xác nhận vụ việc này. Sau hai ngày ngồi vắt vẻo trên tháp chuông nhà thờ Giáo xứ Martinô (ấp E1, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh) ở độ cao trên 20m, chị Nga vẫn "ung dung tự tại" dù mọi người liên tục thuyết phục.
Theo thông tin từ Công an huyện Vĩnh Thạnh, ngày 3-11, khi mọi người phát hiện chị Nga trèo lên tháp chuông cao khoảng 15m và gọi xuống thì... plot twist đây rồi! Chị không những không nghe lời mà còn xua tay, lấy luôn cái thang bắt lên thánh giá rồi "lên đỉnh vinh quang" ở độ cao hơn 20m và ngồi luôn ở đấy.
"Đêm qua có lẽ vì trời lạnh quá nên chị ấy trèo xuống một tý, nhưng vẫn còn ở độ cao khoảng 10m thôi. Hiện tại lực lượng Công an cùng gia đình, bà con lối xóm vẫn đang cố gắng vận động chị Nga xuống đất, nhưng vẫn chưa có kết quả. Chị này còn 'dọa' luôn là nếu ai trèo lên thì sẽ nhảy xuống đất" – Đại tá Trần Văn Bal cho biết.
Nguồn: soha.vn