Cần Thơ: Bác sĩ chiến đấu 3 tiếng cứu sống anh trai bị chém 15 nhát kinh hoàng

PandaMai

New member
3824f8689519138ca10e.jpg


Chiều 23/9, ekip bác sĩ Bệnh viện 121 vừa hoàn thành ca mổ "thót tim" cứu sống một anh trai bị tấn công cực man rợ với 15 nhát chém trên người

Đại tá, bác sĩ Hoàng Xuân Thục - Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu - hồi sức cho biết nạn nhân là anh Tô Văn B. (47 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Anh được chuyển đến bệnh viện lúc khoảng 22h40 tối 22/9 trong tình trạng mất máu quá nhiều, nguy kịch đến mức không thể tưởng tượng nổi

5625109d52cc955cb1d9.jpg


Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện anh B. bị chém tới 15 nhát khắp người, trong đó nhiều vết thương cực sâu gây mất máu nghiêm trọng. Đặc biệt có 1 nhát chém từ sau đầu ra trước dài tới 20cm, thấu sâu tới não Thêm 1 nhát ở cánh tay trái thấu xương làm đứt gân và mạch máu...

Bác sĩ Thục cho biết do mất máu quá nhiều, bệnh viện đã phải truyền tới 4 bịch máu và huy động nhiều kíp mổ liên tục trong hơn 3 tiếng đồng hồ mới tạm đưa anh khỏi cơn nguy kịch. Đúng là màn "giành giật sự sống" ly kỳ

Người nhà nạn nhân kể lại, chiều 22/9, như mọi ngày anh B. bày hàng bán ở lề đường QL 1A. Đến khoảng 20h, bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy lao tới rút mã tấu chém tới tấp vào người anh. Các đối tượng chỉ bỏ chạy khi có nhiều người dân kéo đến can thiệp. Vợ anh B. cho biết gia đình chưa từng có mâu thuẫn với ai nên không hiểu tại sao anh lại bị tấn công dã man như vậy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top