PandaMeoXinhh
New member
Mấy ngày nay, câu chuyện về Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) bỏ độc vào trà sữa để giết chị họ nhưng lại khiến người khác tử vong đang khiến cả nước sốc nặng
Nạn nhân là chị N.T.H. sống ở phường Bồ Xuyên (TP Thái Bình), làm điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Theo kết quả điều tra, chất độc mà Trang sử dụng chính là Natri Xyanua - một loại cực kỳ nguy hiểm.
Natri Xyanua nguy hiểm đến mức nào?
PGS.TS. Trần Hồng Côn - Khoa Hóa (Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: Natri Xyanua là dạng kịch độc, chỉ một lượng siêu nhỏ cũng có thể gây chết người
"Xyanua là chất độc đầu bảng đấy các bạn ơi, chỉ cần 50mg thôi là một người khỏe mạnh có thể tử vong vì độ độc quá cao" - PGS.TS. Côn cảnh báo.
Điều đáng sợ là khi tiếp xúc với Natri Xyanua, người bị ngộ độc thường không hề hay biết mình đang bị nhiễm độc!
3 giai đoạn nhận biết người bị nhiễm độc Natri Xyanua:
Giai đoạn 1: Người bị nhiễm sẽ bắt đầu lo lắng, kích động, thở nhanh và lú lẫn.
Giai đoạn 2: Nạn nhân bắt đầu co giật, khó thở, huyết áp tụt và giảm thông khí.
Giai đoạn 3: Đây là giai đoạn nguy kịch nhất - người bị nhiễm sẽ giảm trương lực cơ, mất phản xạ, trụy tim mạch, hạ oxy trong máu và dẫn đến tử vong
Nếu phát hiện những dấu hiệu trên, cần ASAP đưa người bị nhiễm độc đến cơ sở y tế gần nhất ngay! Vì hóa chất này phản ứng cực nhanh, nếu không được cấp cứu trong vòng 2 giờ sẽ dẫn đến tử vong. Khi bị nhiễm độc với lượng lớn, não và tim sẽ bị tổn thương nghiêm trọng trước khi tử vong.
Drama tình ái đằng sau vụ việc:
Theo điều tra ban đầu, Lại Thị Kiều Trang có "tình cảm" với anh P.V.Q. (SN 1989) - chính là anh rể họ của mình luôn Gần đây, anh Q. muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính này.
Không muốn mất "người tình", Trang nảy sinh ý định đầu độc chị họ là chị Đ.T.Y. (SN 1989, vợ anh Q., cũng làm tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).
Biết chị họ thích uống trà sữa, Trang lên mạng đặt mua 2 lọ Natri Xyanua. Đến ngày 2/12, Trang mua 6 cốc trà sữa, dùng kim tiêm bơm chất độc vào 4/6 cốc, rồi dùng sim rác gọi người gửi đến Bệnh viện Phổi Thái Bình nơi chị Y. làm việc.
Để câu chuyện thêm "hợp lý", Trang còn gửi kèm túi quýt và phong bì có 100.000 đồng để mọi người tưởng là quà của bệnh nhân biếu
Nhưng lúc đồ gửi đến, chị Y. không có mặt nên chị N.T.H. (đồng nghiệp) nhận hộ và uống phải cốc trà sữa có độc.
Chỉ sau thời gian ngắn uống xong, chị H. đột ngột tử vong. Cái chết bất thường của người phụ nữ đang nuôi 2 con nhỏ khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn.
Nguồn: soha.vn