Teene21257a7
New member
Mấy cái bốt điện trông có vẻ vô hại, nhưng thật ra nó chẳng hiền lành tí nào. Nếu nổ lên thì coi như GG luôn, sức công phá khủng khiếp không tưởng
Dạo quanh Hà Nội hay Sài Gòn, bạn sẽ thấy nhiều người coi bốt điện như... người bạn thân vậy. Có người nghỉ chân bên đó, có người để hàng hóa, thậm chí còn phơi rau dưa nữa chứ
Nghe có vẻ vui nhỉ? Nhưng đợi đã! Mới đây thôi, tại Hà Nội có một vụ bốt điện phát nổ khiến 3 người bị thương nặng luôn đấy. Trong đó có 2 vợ chồng bán nước ngay bên cạnh. Kinh thật sự
Vậy bốt điện là gì mà nguy hiểm thế?
Thật ra "bốt điện" chỉ là tên dân gian thôi, tên thật của nó là "trạm biến áp" đấy các bạn ơi.
Giải thích dễ hiểu nè: Điện từ nhà máy truyền về nhà mình phải đi cả nghìn km. Nếu dùng điện áp thấp thì lãng phí công suất cực kỳ nhiều (do dây điện có điện trở).
Giải pháp là gì? Tăng điện áp lên siêu cao (hàng trăm kilovon luôn) để giảm cường độ dòng điện, từ đó giảm lãng phí. Nhưng mà điện áp nhà mình chỉ 220V thôi, nên cần có trạm biến áp để "hạ" điện xuống mức dùng được. Easy right?
Tại sao nó lại nổ như bom vậy trời?
Trạm biến áp có hệ thống ngắt tự động khi quá tải trong 60 mili giây. Nghe nhanh nhỉ? Nhưng không đủ đâu bạn ơi
Khi có đoản mạch, chập điện (do nước, ẩm, hoặc chuột bọ phá) thì dòng điện tăng đột ngột chỉ trong vài mili giây. Lúc này, game over!
Bên trong máy biến áp có chứa đến hơn 10 lít dầu mỏ (để làm mát và cách điện). Khi dòng điện tăng vọt, mạch điện bị "rán" cháy, tạo tia lửa, dầu bắt lửa... BOOMMM Nổ như quả bom thật luôn đó!
Rút kinh nghiệm thôi các bạn ơi!
Việc dòng điện tăng đột ngột là không đoán trước được. Nhất là ngày mưa ngập, khu vực quanh trạm biến áp = siêu nguy hiểm. Có khi bị người ta phá hoại cắt dây bán đồng nữa
Không phải ngẫu nhiên mà ngành điện vẽ hình đầu lâu màu đen lên đó đâu nhé. Đó là dấu hiệu của những thứ CỰC KỲ NGUY HIỂM
Thôi nên các bạn tỉnh táo lên, đừng lại gần bốt điện, đừng coi nó như chỗ "an toàn" nữa. Đừng để đến khi xảy ra chuyện mới hối hận nha!
Nguồn: soha.vn
Dạo quanh Hà Nội hay Sài Gòn, bạn sẽ thấy nhiều người coi bốt điện như... người bạn thân vậy. Có người nghỉ chân bên đó, có người để hàng hóa, thậm chí còn phơi rau dưa nữa chứ
Nghe có vẻ vui nhỉ? Nhưng đợi đã! Mới đây thôi, tại Hà Nội có một vụ bốt điện phát nổ khiến 3 người bị thương nặng luôn đấy. Trong đó có 2 vợ chồng bán nước ngay bên cạnh. Kinh thật sự
Vậy bốt điện là gì mà nguy hiểm thế?
Thật ra "bốt điện" chỉ là tên dân gian thôi, tên thật của nó là "trạm biến áp" đấy các bạn ơi.
Giải thích dễ hiểu nè: Điện từ nhà máy truyền về nhà mình phải đi cả nghìn km. Nếu dùng điện áp thấp thì lãng phí công suất cực kỳ nhiều (do dây điện có điện trở).
Giải pháp là gì? Tăng điện áp lên siêu cao (hàng trăm kilovon luôn) để giảm cường độ dòng điện, từ đó giảm lãng phí. Nhưng mà điện áp nhà mình chỉ 220V thôi, nên cần có trạm biến áp để "hạ" điện xuống mức dùng được. Easy right?
Tại sao nó lại nổ như bom vậy trời?
Trạm biến áp có hệ thống ngắt tự động khi quá tải trong 60 mili giây. Nghe nhanh nhỉ? Nhưng không đủ đâu bạn ơi
Khi có đoản mạch, chập điện (do nước, ẩm, hoặc chuột bọ phá) thì dòng điện tăng đột ngột chỉ trong vài mili giây. Lúc này, game over!
Bên trong máy biến áp có chứa đến hơn 10 lít dầu mỏ (để làm mát và cách điện). Khi dòng điện tăng vọt, mạch điện bị "rán" cháy, tạo tia lửa, dầu bắt lửa... BOOMMM Nổ như quả bom thật luôn đó!
Rút kinh nghiệm thôi các bạn ơi!
Việc dòng điện tăng đột ngột là không đoán trước được. Nhất là ngày mưa ngập, khu vực quanh trạm biến áp = siêu nguy hiểm. Có khi bị người ta phá hoại cắt dây bán đồng nữa
Không phải ngẫu nhiên mà ngành điện vẽ hình đầu lâu màu đen lên đó đâu nhé. Đó là dấu hiệu của những thứ CỰC KỲ NGUY HIỂM
Thôi nên các bạn tỉnh táo lên, đừng lại gần bốt điện, đừng coi nó như chỗ "an toàn" nữa. Đừng để đến khi xảy ra chuyện mới hối hận nha!
Nguồn: soha.vn