SuaBabe2307
New member
Nghe hơi sâu sắc nhưng mà chân lý đấy: người càng nhìn xa thì càng hiểu rằng phải luôn có "tư duy nguy cơ" thì mới yên ổn lâu dài được, phải chuẩn bị sẵn sàng thì mới không lo sợ bất cứ plot twist nào của cuộc đời!
Sống trên đời ai mà dám chắc là mãi thuận buồm xuôi gió đâu mọi người ơi.
Trong "Kinh dịch" có câu: "Nguy giả, an kì vị giả dã."
Dịch nôm na là: nguy hiểm nhất chính là lúc bạn đang cảm thấy an toàn nhất đó!
Thế giới này không có chỗ nào an toàn tuyệt đối cả, cuộc sống cứ biến hóa lung tung, nên ai cũng cần phải luôn sẵn sàng để đối phó với mọi thay đổi.
Người có tầm nhìn càng hiểu rõ: có tư duy về nguy cơ thì mới bình an được lâu; có backup plan thì mới khỏi hoảng loạn khi có chuyện xảy ra!
01 - Chữ "NHÀN" là cái đầu của sự thất bại luôn nha
Có một câu chuyện ngụ ngôn kiểu này nè:
Trên núi Ngũ đài Sơn có con chim tên "nhát cáy", sinh ra đầy đủ da thịt cánh cụt nhưng lại... không biết bay
Mùa hè, bộ lông của nó đẹp rực rỡ như idol vừa comeback ấy.
Vì thế nó cứ flexing khắp nơi: "Phượng hoàng cũng không bằng tao đâu!"
Trong khi loài chim khác bận làm tổ thì nó lại chill phết, nghĩ bụng: "Mùa đông còn xa lắm, xây tổ làm gì bây giờ?"
Mùa thu tới, lông bắt đầu rụng nhưng nó vẫn không care.
Nó nghĩ: "Ừ thì rụng mấy sợi, trời cũng mát hơn rồi, chịu được mà, ez!" Rồi cứ thế tiếp tục công cuộc khoe khoang của mình.
Mùa đông ập đến, lông rụng sạch trơn, lạnh cóng nhưng nó vẫn không chịu làm tổ, còn ngồi tự an ủi: "Chắc năm nay mùa đông ấm thôi!"
Và rồi... cái rét khủng khiếp kèm theo tuyết rơi.
Con chim bé nhỏ không lông không chịu nổi rét, vừa niệm chú "mình ổn mà, mình ổn mà..." vừa... bay màu luôn
Con người cũng vậy thôi!
Trên mạng có câu hỏi: làm sao để trở thành người vô dụng?
Câu trả lời được nhiều like nhất là: hài lòng với hiện trạng, không có ý thức phấn đấu.
Bởi vì người hài lòng với hiện trạng = người không có ý thức nguy cơ = lười suy nghĩ về tương lai = không thích học hỏi.
Người như vậy thì muốn năng lực không có năng lực, muốn giàu không có giàu.
Một người không có skill gì cả, khi bão tố ập đến bất ngờ thì sẽ là người đầu tiên không chịu nổi đòn.
Một người không có xu nào trong tài khoản, khi khủng hoảng xảy ra thì chỉ biết lúng túng, khó mà kịp trở tay.
Trong "Luận ngữ" có nói: "Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu."
Người quá thoải mái với hiện trạng, không biết lo xa thì sớm muộn cũng bị thời đại này đào thải thôi!
02 - Chữ "CẦN" chính là liều thuốc thần giải quyết mọi nguy cơ
Có câu: "Nhữ đăng thường cần tinh tiến, thí như tế thủy trường lưu, tắc năng xuyên thạch."
Nghĩa là: hằng ngày siêng năng nỗ lực, không ngừng cải thiện và tích lũy, thì nước nhỏ giọt lâu ngày cũng xuyên thủng đá!
Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng người Mỹ gốc Do Thái, Itzhak Perlman, có lần đang biểu diễn trong một buổi lễ âm nhạc lớn thì đàn violon của ông bị đứt dây.
Khi khán giả còn đang lo lắng hộ thì ông lại dùng chiếc đàn "lỗi" đó tạo ra những âm thanh đẹp tuyệt vời đến không ngờ!
Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi, cả hội trường vỗ tay rần rần!
Sau đó phóng viên phỏng vấn: "Sao ngài có thể tạo ra âm thanh lay động lòng người như vậy với chiếc đàn thiếu 1 dây?"
Itzhak Perlman trả lời: "Bạn không thể đảm bảo cuộc sống luôn xảy ra theo ý muốn, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, điều chúng ta cần làm là không ngừng nâng cao năng lực để ứng biến với mọi sự cố và thay đổi bất ngờ."
Chính vì thế mà khi luyện tập, ông thường train thêm cả những tình huống "dở khóc dở cười" có thể xảy ra, ví dụ như đứt dây đàn thì phải làm sao để vẫn cho ra âm thanh hoàn hảo.
Không có việc gì khó, chỉ sợ bạn không chịu cần cù thôi!
Khi khủng hoảng xuất hiện mà xử lý được bình tĩnh, đó chính là sự tự tin mà năng lực mang lại cho bạn đấy.
Năng lực càng giỏi thì tự tin càng max!
Siêng năng, cần cù có thể tạo ra những năng lực vượt trội không ngờ tới được.
Có người nói: "Mỗi người đều là kiến trúc sư cho vận mệnh của chính mình."
Bạn lựa chọn thế nào thì vận mệnh sẽ như thế đó.
Bạn chọn ở trong comfort zone thì có thể bị nguy cơ "đá" bất cứ lúc nào.
Bạn chọn phát triển bản thân, mở rộng ra nhiều lĩnh vực thì thời đại sẽ ưu ái bạn thôi!
03 - Chữ "BỊ" (chuẩn bị) là cách tuyệt vời để phòng tránh tai nạn
Tô Thức (nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc) khi vừa mới tới Hàng Châu thì đúng lúc vụ lúa được mùa, người dân vui lắm.
Nhưng sau khi điều tra, ông phát hiện rằng tuy giàu nguồn nước nhưng địa hình nơi đây lại thấp, mùa mưa vừa nhiều vừa dài, nếu không chuẩn bị kỹ thì đợi lũ quét tới sẽ GG luôn.
Vậy là Tô Thức kêu gọi nhân dân đào kênh dẫn nước, củng cố bờ kè, đồng thời mua một đống lương thực từ vùng khác về tích trữ, phòng khi cần.
Tháng 5 hai năm sau, Hàng Châu xảy ra mưa to liên tục hơn 1 tháng, các con sông không kịp thoát nước, toàn bộ khu vực Tô Châu và Hàng Châu chìm trong biển nước.
Lúa và cây trồng đều bị xói mòn do lũ, mất trắng luôn.
Khi lũ rút, nạn đói xảy ra như dự đoán, lúc này Tô Thức mở kho phát lương cho dân, người dân sống sót qua khó khăn, chính quyền cũng không phải gánh hậu quả nặng nề!
Sống trên đời không thể lúc nào cũng smooth cả.
Chẳng ai thích sự cố hay nguy hiểm, nhưng "trời có gió mưa bất chợt, người có họa phúc khôn lường", đây không phải điều ta muốn thay đổi là được.
Thứ chúng ta làm được đó là: trong những ngày yên ổn vẫn luôn phải cảnh giác với nguy cơ, đồng thời có backup plan để đón đầu sự cố! ️
Sống trong no đủ giàu sang thì đừng quên tích trữ lương thực.
Khi cơ thể khỏe mạnh thì đừng quên chăm sóc, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.
Trong tuổi trẻ nhiệt huyết cũng đừng quên chuẩn bị cho tuổi già sau này.
Con người, tầm nhìn xa nhất chính là "sống yên ổn nhưng vẫn ý thức nguy cơ".
Sống trên đời đừng mãi đắm chìm trong huy hoàng quá khứ rồi dậm chân tại chỗ nha.
Cũng đừng quá hài lòng với hiện trạng mà mất đi động lực phấn đấu.
Nguồn: soha.vn