Khi lễ bốc thăm vòng bảng World Cup kết thúc, đám đông CĐV ai cũng nghĩ bảng G chỉ là cuộc đua tranh ngôi nhất giữa Đức và Bồ Đào Nha thôi. Hiếm lắm mới có ai tin Ghana và Mỹ có thể chặn đứng được hai ông lớn này. Nhưng mà bóng đá là thứ toàn drama bất ngờ mà, đặc biệt là ở giải đấu căng não như World Cup. Tạm gác chuyện bên trong đi, hãy xem những lý do khách quan nào có thể khiến 2 ông lớn phải xách vali về sớm nhé!
Ghana mạnh phết đấy các bạn ơi!
Nigeria là ông vua châu Phi, Bờ Biển Ngà thì có cả dàn sao khủng, còn Ghana lại sở hữu một tập thể cực kỳ đồng đều và mạnh mẽ. Hàng công của họ có Asamoah Gyan sắc như dao cạo và anh em nhà Ayew cực tinh tế. Tuyến giữa thì có bộ đôi dày dặn kinh nghiệm Muntari và Essien, cùng với Kwadwo Asamoah đang cháy hết mình ở Juventus.
Và vũ khí nguy hiểm nhất của Ghana phải kể đến Kevin Prince Boateng – anh chàng đang thi đấu tại Schalke 04, hiểu bóng đá Đức như trong lòng bàn tay vì... là anh trai của Jerome Boateng ở ĐT Đức luôn! Cầu thủ luôn bị gắn mác "nghiện sex" này là một khẩu pháo cực kỳ bất ngờ. Hồi còn ở Milan, anh từng phải bắn tới 86 cú mới ghi được 2 bàn, nhưng 1 trong 2 trái đó suýt nữa loại luôn Barca siêu mạnh đấy nhé! Sẽ là cơn ác mộng nếu để Boateng thoải mái phang tứ phía.
Boateng có thể cày nát bất cứ hàng thủ nào:
Bạn muốn bằng chứng từ lịch sử không? Hỏi ĐT Czech đi! World Cup 2006, với vị thế á quân Euro, vừa thắng 3-0 trận mở màn, Czech đã bị Những ngôi sao đen đánh sập 2-0 luôn. Và hỏi cả Suarez nữa, nếu không có "bàn tay của chúa" của anh, Uruguay đã phải dừng bước trước Ghana rồi. Ngay chính ĐT Đức cũng phải vật lộn mới thắng được đội bóng châu Phi này 1-0 thôi.
Team Mỹ cũng không phải dạng vừa đâu nhé!
Nước Mỹ nổi tiếng với bóng rổ, bóng bầu dục, hầu hết người châu Âu chỉ để ý đến bóng đá Mỹ qua Beckham hay Henry. Nhưng mà lật lại quá khứ xem, Những chàng cao bồi này đã khiến không ít ông lớn phải "ôm hận" về đấy!
Hẳn các bạn còn nhớ hình ảnh Figo thẫn thờ sau khi bị Mỹ đánh bại 3-2, rồi xuống dốc không phanh và bị loại từ vòng bảng World Cup 2002. Rồi chính những người Mỹ này còn ngạo nghễ đứng đầu vòng bảng World Cup 2010, đẩy Anh và Đức vào thế phải quyết chiến sinh tử luôn.
ĐT Mỹ bất ngờ hạ gục BĐN kiêu ngạo:
Thẳng tay loại Landon Donovan, HLV của ĐT Mỹ đã xây dựng một đội hình không phụ thuộc vào bất kỳ ai, đầy khoa học và quyết tâm. Ngôi sao của tập thể này chính là Klinsmann. Nếu có ai hiểu ĐT Đức như Joachim Loew thì phải là Klinsi, người mở ra lối chơi tấn công đẹp mắt cho Những cỗ xe tăng.
ĐT Mỹ vẫn có Clint Dempsey và Tim Howard kinh nghiệm, cùng Jozy Altidore – người từng làm Tây Ban Nha khốn đốn ở Confed Cup 2009. Một phút sơ hở cũng đủ để Bồ Đào Nha hay Đức nếm trải nỗi đau rồi đấy!
Cái dớp từ Euro và trận mở màn đáng sợ
Có một cái dớp thần bí từ Euro 2000 đến giờ dành riêng cho các đội thua ở bán kết Euro nè!
Euro 2000, Hà Lan và Bồ Đào Nha đồng hạng 3. Kết quả là Cơn lốc màu da cam không đến được World Cup 2002, còn Bồ Đào Nha thì có mặt nhưng... toang ngay vòng bảng.
Hai đội thua tại bán kết Euro 2004 là Hà Lan và Séc cũng đều phải rời cuộc chơi ở World Cup 2006 sớm mà không thể hiện được gì nhiều.
Thậm chí 2 hiện tượng rực rỡ ở Euro 2008 là Thổ Nhĩ Kỳ và Nga còn chẳng qua được vòng loại World Cup 2010 luôn!
Trùng hợp thay, 2 đội đồng hạng 3 tại Euro 2012 là Đức và Bồ Đào Nha lại nằm cùng một bảng. Nguy cơ càng rõ rệt hơn khi họ sẽ đụng độ nhau ngay trận đầu tiên.
Nếu trận đấu đó phân thắng bại, thì kẻ thua cuộc sẽ phải gánh một áp lực cực kỳ nặng nề. Lúc đó đôi chân có thể sẽ chẳng còn nghe theo cái đầu nữa đâu. Sẽ là bi kịch nếu Ronaldo hay những Kroos, Gotze phải rời Brazil ngay sau vòng bảng. Nhưng sự thật là điều không ai mong muốn đó lại hoàn toàn có thể xảy ra đấy các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn