HoangCheReal
New member
Dạo này mùa Tết về, các bạn sinh viên ai cũng háo hức lên đồ về quê đoàn tụ gia đình. Nhưng mà cẩn thận lắm vẫn không đủ đâu nha, vì những tên "yêu râu xanh" đang rình mò lợi dụng sự ngây thơ, thiếu kinh nghiệm của các bạn trẻ để làm liều đấy!
Đi nhờ xe về Tết, nữ sinh gặp ác mộng trên đường
Vào khoảng 19h ngày 27/1, hai bạn nữ sinh viên tên Ch và Đ.T.T đang định bắt xe về Thanh Hóa ăn Tết thì gặp lái xe tải BKS 92H-1598. Hai bạn mặc cả được giá 500k/người và lên xe, trên xe lúc đó có 2 lái xe nam.
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây rồi Khi xe chạy đến km 746 thuộc địa phận thôn Hà Thanh, xã Gio Châu (huyện Gio Linh, Quảng Trị) thì bạn T bị lái xe đẩy xuống đường, còn bạn Ch bị giữ lại trên xe để thực hiện hành vi tội ác.
May mắn là bạn T được người dân giúp đỡ và đưa đến Công an huyện Gio Linh báo ngay. Sau 3 tiếng đồng hồ truy tìm, công an đã bắt được lái xe Lê Ngọc Hùng (sinh 1982, trú tại Hòa Bình-Y Kan, Trấn Yên, Yên Bái).
Theo điều tra ban đầu thì sau khi đẩy bạn T xuống, tên Hùng đã thực hiện hành vi cưỡng bức với bạn Ch. Đến km 735 thuộc thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải (Gio Linh, Quảng Trị) thì bọn chúng mới đẩy bạn Ch xuống đường và chuồn theo hướng Bắc-Nam trên QL1A.
Rủ về nhà chơi Tết, "bạn" hóa "yêu râu xanh"
Đêm 25/1, Hoàng Văn Nam (SN 1986, ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) rủ nhóm bạn của chị P.T.L.N. (SN 1992, cùng xã) về nhà chơi Tết và uống rượu.
Thấy chị N. có vẻ say, Nam tỏ vẻ "người tốt" xin chở chị về nhà bằng xe máy. Nhưng trên đường thì hắn lái xe vào Trường tiểu học số 4 Hưng Trạch với ý đồ xấu xa.
Khi vừa dừng xe, chị N. nhận ra không ổn liền bỏ chạy nhưng bị Nam kéo lại và thực hiện hành vi cưỡng hiếp
May là anh trai chị N. thấy em gái đi chơi khuya chưa về nên đi tìm và phát hiện vụ việc kịp thời. Được biết lúc đó chị N. đang là sinh viên một trường cao đẳng ở Hải Dương.
Giả làm "nhân viên nhà xe", sinh viên năm nhất bị hại khi về nghỉ Tết
Tối 18/1, chị Nguyễn Thị N. (19 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng) đang đứng trên đường Phù Đổng Thiên Vương chờ xe về Nghệ An thì một nam thanh niên chạy xe máy lại gần, tự xưng là nhân viên trung chuyển của nhà xe Anh Huy đến đón chị ra bến.
Vì không biết đường nên chị N. tin lời và lên xe. Thế là tên thanh niên này chở thẳng vào rừng thông thuộc thôn Măng Lin (phường 7). Khi chị N. nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn rồi
Sau khi thực hiện hành vi tội ác, hắn định "chuồn" nhưng bị người dân thôn Măng Lin phát hiện vây bắt và giao cho công an.
Qua điều tra, tên yêu râu xanh khai tên Dương Văn Nam, ở đường Yersin, TP Đà Lạt. Y biết chị N. là sinh viên năm nhất nên đã lợi dụng sự ngây thơ, thiếu kinh nghiệm của nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm.
---
Lời khuyên cho các bạn sinh viên về quê ăn Tết:
• Đi xe khách uy tín, có địa chỉ rõ ràng, tránh đi nhờ xe lạ
• Luôn giữ liên lạc với gia đình, bạn bè
• Không tin những người lạ tự xưng là "nhân viên"
• Uống rượu có chừng mực, tránh say mèm trong bối cảnh xa nhà
Nguồn: soha.vn