Nghe xong hơi sợ á, nhưng mà đây là sự thật luôn đó! Theo BS. Nguyễn Trung Cấp từ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, từ lúc bị chó cắn đến khi phát bệnh dại thường mất khoảng 3-6 tháng. Nhưng mà plot twist là có những trường hợp cá biệt sau vài năm mới phát bệnh, kiểu "ủ" lâu lắm luôn ấy
**Hai thể bệnh dại cần nằm lòng:**
**Thể 1 - Viêm não** (nghe đã thấy nguy rồi ):
Ban đầu người bệnh sẽ cảm thấy lạ lạ ở chỗ bị cắn, mất ngủ, bồn chồn không yên. Sau đó bắt đầu kích thích, sợ nước, sợ gió - kiểu sợ đến mức không uống được nước luôn á!
Càng về sau càng nghiêm trọng: co thắt cổ họng khi uống nước, thấy gió hay thậm chí chỉ nghe tiếng nước chảy, gió thổi thôi cũng đủ co giật rồi. Nước bọt tiết ra nhiều mà nuốt không được nên phải khạc nhổ liên tục.
Mắt người bệnh trông sáng loáng do đồng tử giãn ra. Rồi đến giai đoạn co thắt cổ họng tự nhiên, cường dương và xuất tinh tự nhiên... Thường thì bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh
**Thể 2 - Liệt** (cũng không vui vẻ gì hơn):
Liệt từ từ từ chân lên, ảnh hưởng cơ tròn làm rối loạn đại tiểu tiện, rồi liệt cả tay, cuối cùng liệt cả cơ hô hấp là... bye bye
**Lưu ý quan trọng nè:** Người bị dại sẽ tỉnh táo hoàn toàn cho đến lúc chết chứ KHÔNG bị điên dại nhé! Và cũng KHÔNG có ai sủa như chó đâu các bạn ơi!
BS. Cấp giải thích thêm là có một số người bị chó cắn, lo sợ quá đến mức ám ảnh nghĩ mình bị dại rồi sủa gâu gâu... Những trường hợp đó gọi là "biểu hiện giả dại" chứ thực ra không phải dại thật. Hoặc có những bệnh khác như viêm thanh quản cũng có thể ho, nói "ông ổng" giống tiếng chó sủa thôi.
Ngoài chó ra thì mèo, dơi (dơi quỷ hút máu nha, không phải Batman đâu ), chồn, cáo... cũng có thể truyền bệnh dại đó!
**Không phải ai bị cắn cũng phát bệnh:**
Khi bị chó dại cắn, không phải 100% sẽ phát bệnh nhưng mà... tùy thuộc vào lượng virus trong nước bọt và vết thương sâu hay nông. Vấn đề là không ai dự đoán được mình có bị hay không, mà một khi đã phát bệnh thì gần như chắc chắn tử vong rồi.
Vì vậy, **ai bị chó dại cắn thì ĐỀU NÊN ĐI TIÊM VẮC-XIN**, đừng liều mạng nha!
**Đừng tin thầy lang, thuốc nam các kiểu!**
Đến giờ chưa có cách nào thử bằng mẹo hay thuốc nam nào được khẳng định hiệu quả cả. Trái lại, mỗi năm vẫn có hàng chục người chết oan vì tin lời thầy lang bảo không phải dại, hoặc cho thuốc "thần kỳ" rồi bỏ không đi tiêm vắc-xin
Theo số liệu từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, từ đầu năm đến nay đã có 40 ca tử vong vì bệnh dại ở nhiều tỉnh thành: Lào Cai (06 ca), Kon Tum (04 ca), Hòa Bình (04 ca), Cà Mau (03 ca), Tuyên Quang (03 ca), Sơn La (03 ca), Kiên Giang (02 ca), Đắk Lắk (02 ca), Hà Nội (02 ca), và Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Nghệ An, Điện Biên, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bến Tre, Bình Phước và Lạng Sơn mỗi nơi 01 ca.
**Quy trình xử lý chuẩn không cần chỉnh khi bị chó/mèo cắn, cào, liếm (theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế):**
Nguồn: soha.vn