Cẩn thận 3 việc này đang âm thầm hủy hoại cuộc đời bạn đấy!

BiBabe883

New member
70a92935ef2fd6851872.png


Muốn gặt hái thành công và hạnh phúc trong tương lai, bạn nên nghiêm túc cân nhắc việc loại bỏ 3 thói quen này ngay và luôn nhé! ✨

1. Cứ nằm mãi trong "vùng an toàn" cho đến khi... hết cơ hội

Có một cô bạn của tui làm ở công ty suốt 3 năm trời, công việc thì ez mode: chỉnh văn bản, nhập liệu, lương thì... đứng im như tượng

Anh trai cô bạn khuyên đổi việc sớm để còn plan cho tương lai, nhưng cô ấy thấy quen rồi nên ở luôn. Công việc này cho cảm giác thoải mái mà, cần gì phải đổi đúng không?

Cho đến mấy hôm trước, tui nghe kể lại mới biết công ty đó làm ăn thua lỗ nên cắt giảm nhân viên, và cô bạn ấy cũng "bay màu" luôn

Vấn đề ở đây là gì? Đó là cô ấy đã quá đắm chìm trong cái gọi là "vùng an toàn" rồi đó.

49583737d3e2c9ace211.png


Theo research tâm lý học, nhận thức của con người về thế giới xung quanh được chia thành 3 vùng: Vùng an toàn, vùng học tập và vùng stress.

Trong đó, "vùng an toàn" (comfort zone) là nơi có tất cả những thứ bạn đã quen thuộc: góc ngồi thân yêu, hội bạn thân, công việc làm mãi không cần suy nghĩ...

Nghe thì có vẻ chill phết đúng không? Nhưng plot twist là nó khiến bạn lười đi, không muốn vượt ra khỏi phạm vi đã định sẵn

8d8e80aaa3793e4c537a.png


Cứ thế này, bạn sẽ ít có cơ hội nhìn ra thế giới bên ngoài, tâm trí bị giam hãm trong một khoảng không gian siêu nhỏ.

Tiếp tục sống như vậy, bạn sẽ thành "con ếch ngồi đáy giếng" và bị thế giới ngoài kia bỏ lại phía sau thôi

Vì vậy, đừng để "vùng an toàn" phá hỏng tương lai của bạn. Hãy tranh thủ từng giây từng phút để explore cuộc sống, xem thế giới bên ngoài thay vì cứ ru rú trong góc và làm đi làm lại những việc nhàm chán nhé!

2. Không có mục tiêu rõ ràng = đang đi không có bản đồ ️


Có một chuyên gia quản lý tri thức từng nhận ra điều khá interesting:

Đa số những người thích quản lý tri thức đều rất ham học hỏi, cầu tiến. Nhưng chia ra thì có hai nhóm:

Nhóm 1 - học tập "low key": Đọc sách, hỏi han một chút, rồi... biến mất không ai biết họ làm gì

Nhóm 2 - học tập "sôi động": Không chỉ đọc sách, research nhiều thứ mà còn tham gia cộng đồng, học quản lý thời gian, nghe seminar...

Sau hơn 10 năm quan sát, chuyên gia này phát hiện một truth bomb: Những người học tập sôi động tuy có mặt khắp nơi nhưng lại không đạt thành tựu gì đặc biệt

Ngược lại, những người học tập "low key" lại gặt hái nhiều thành tựu hơn, hoặc ít nhất cũng trở thành expert trong một lĩnh vực nào đó!

64161647999ff0085dc3.jpg


Lý do là gì? Sau hơn 10 năm nghiên cứu, ông chuyên gia chỉ ra rằng: Muốn có thành tựu, bạn phải xác định được phương hướng và mục tiêu rõ ràng!

Khi đã có mục tiêu cụ thể, bạn sẽ thấy mình không có thời gian để nghĩ ngợi hay quan tâm đến những thứ khác. Vì bạn hiểu những gì không phục vụ cho con đường mình chọn thì... không liên quan đến mình

86b24307860be4ff713a.png


Các nhà nghiên cứu ở Đại học Harvard từng khảo sát trong 25 năm trên một nhóm bạn trẻ có IQ, học lực, hoàn cảnh tương tự nhau.

Kết quả cho thấy chỉ có 13% xác định được mục tiêu cụ thể, kiên trì cố gắng và cuối cùng thành công.

Còn 87% còn lại hoặc thiếu mục tiêu, hoặc mục tiêu không rõ ràng, dù mỗi ngày có cố gắng nhưng không thu được thành tích đáng kể

Vậy nên, sự cố gắng thực sự chính là tìm cho mình được phương hướng và mục tiêu cụ thể, đúng đắn nhé!

3. Đắm chìm trong lòng đố kỵ = tự hủy hoại bản thân

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng:

Một nhóm người thấy căn nhà siêu đẹp, siêu sang chảnh. Người thông minh thì khen, người strong thì đến gõ cửa xin học hỏi để xây nhà tốt hơn.

Nhưng cũng có kiểu người đem lòng đố kỵ. Họ càng nhìn càng thấy ghen tị không chịu nổi.

Vì thế, tối hôm đó họ phóng hỏa đốt cháy căn nhà đẹp. Kết quả? Bị bắt và ngồi tù luôn

Câu chuyện này cho thấy những mặt khác nhau trong con người. Cùng một việc nhưng người này khen ngợi, người kia học tập, còn người kia lại tự hủy hoại bản thân vì đố kỵ.

6749f7fdf62cabad68b0.jpg


Shakespeare đã từng nói: "Những chuyện nhẹ tựa không khí, đối với người đố kỵ mà nói thì nặng tựa thiên thu, có thể đưa tới một hồi thị phi".

Đố kỵ là một dark side trong tính cách con người. Nó khiến bạn tự nhốt mình lại, mất đi cơ hội trưởng thành, thậm chí đốt cháy chính linh hồn mình trong sự ganh ghét

Đừng quên rằng: Ở cùng người không bằng bạn, bạn sẽ ngày càng yếu đi. Ngược lại, gần gũi với những người giỏi hơn, bạn sẽ ngày càng xuất sắc hơn!

Lời kết


Triết gia nổi tiếng Hy Lạp Aristoteles từng nói: "Giá trị sau cùng của đời người nằm ở sự thức tỉnh và năng lực tư duy chứ không chỉ ở việc sinh tồn".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top