KoalaKeo2k7
New member
Những ngày cận Tết là lúc các tiệm làm tóc, làm móng ở TP.HCM bùng nổ hết công suất luôn! Muốn đẹp đón Tết thì phải chấp nhận cảnh xếp hàng dài và đặt lịch "ai nhanh tay hơn" thôi các bạn ơi
Chị Ngô Thị Tuyết Anh (Quận 7) chia sẻ: "Ở đâu cũng đông hết, em cũng book mấy tiệm rồi, tất cả đều từ chối nhận hết. Nhiều chỗ kín lịch cả ngày luôn." Vậy là phải gọi liên tục thôi chứ sao
Còn chị Trâm Nguyễn (Quận 3) thì phải gọi tận 3 chỗ mới kiếm được slot, mà vẫn phải chờ lâu. Chi phí năm nay cũng tăng nhẹ, chị chia sẻ: "Bình thường mình chi khoảng tầm 1 triệu cho khoảng tay và chân. Năm nay khoảng hơn một triệu."
Chị Ngọc Huyền - chủ một tiệm làm móng ở quận 3 cho biết, những ngày cận Tết tiệm làm "không ngừng nghỉ" luôn, miễn là khách đặt lịch trước là được!
"Ví dụ khách muốn đặt lịch lúc 9h - 10h bên mình vẫn nhận làm tới khuya, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng vẫn làm cho khách." Chị Huyền nói thêm dù năm nay sụt giảm một chút so với năm ngoái nhưng thấy mọi người vẫn đi làm móng tay, móng chân đông như vậy thì tiệm cũng vui lắm rồi
Theo chị Huyền, thời điểm "đỉnh điểm" nhất sẽ rơi vào ngày 28, 29, 30 Tết. Lúc đó khách sẽ dồn dập cực kỳ và tiệm phải thuê thêm 5 - 10 người làm thời vụ để kịp phục vụ nhu cầu "cháy hàng" này
Bạn Thùy Mẫn (Quận 3) kể dù đã đặt lịch trước nhưng đến nơi vẫn phải chờ thêm: "Thấy mọi người vẫn nhận khách đến muộn thì chắc mọi người sẽ làm hết công suất những người trước Tết."
Không chỉ làm móng, các tiệm làm tóc cũng "quay cuồng" không kém! Anh Lê Văn Khánh Linh (Quận 3) chia sẻ khi đi làm tóc dịp Tết này phải chấp nhận chờ lâu thôi, không có cách nào khác 
Anh Nguyễn Đức Thiện - quản lý một tiệm làm tóc ở Quận 3 cho biết: "Cận Tết thì lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Trên 200 khách một ngày luôn. Tranh thủ cho mọi người hết vì cũng biết cận Tết mọi người cũng bận nên tranh thủ mọi thời gian làm cho mọi người."
Nguồn: soha.vn
Chị Ngô Thị Tuyết Anh (Quận 7) chia sẻ: "Ở đâu cũng đông hết, em cũng book mấy tiệm rồi, tất cả đều từ chối nhận hết. Nhiều chỗ kín lịch cả ngày luôn." Vậy là phải gọi liên tục thôi chứ sao
Còn chị Trâm Nguyễn (Quận 3) thì phải gọi tận 3 chỗ mới kiếm được slot, mà vẫn phải chờ lâu. Chi phí năm nay cũng tăng nhẹ, chị chia sẻ: "Bình thường mình chi khoảng tầm 1 triệu cho khoảng tay và chân. Năm nay khoảng hơn một triệu."
Chị Ngọc Huyền - chủ một tiệm làm móng ở quận 3 cho biết, những ngày cận Tết tiệm làm "không ngừng nghỉ" luôn, miễn là khách đặt lịch trước là được!
"Ví dụ khách muốn đặt lịch lúc 9h - 10h bên mình vẫn nhận làm tới khuya, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng vẫn làm cho khách." Chị Huyền nói thêm dù năm nay sụt giảm một chút so với năm ngoái nhưng thấy mọi người vẫn đi làm móng tay, móng chân đông như vậy thì tiệm cũng vui lắm rồi
Theo chị Huyền, thời điểm "đỉnh điểm" nhất sẽ rơi vào ngày 28, 29, 30 Tết. Lúc đó khách sẽ dồn dập cực kỳ và tiệm phải thuê thêm 5 - 10 người làm thời vụ để kịp phục vụ nhu cầu "cháy hàng" này
Bạn Thùy Mẫn (Quận 3) kể dù đã đặt lịch trước nhưng đến nơi vẫn phải chờ thêm: "Thấy mọi người vẫn nhận khách đến muộn thì chắc mọi người sẽ làm hết công suất những người trước Tết."
Không chỉ làm móng, các tiệm làm tóc cũng "quay cuồng" không kém! Anh Lê Văn Khánh Linh (Quận 3) chia sẻ khi đi làm tóc dịp Tết này phải chấp nhận chờ lâu thôi, không có cách nào khác
Anh Nguyễn Đức Thiện - quản lý một tiệm làm tóc ở Quận 3 cho biết: "Cận Tết thì lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Trên 200 khách một ngày luôn. Tranh thủ cho mọi người hết vì cũng biết cận Tết mọi người cũng bận nên tranh thủ mọi thời gian làm cho mọi người."
Nguồn: soha.vn