Tết sắp đến rồi nè, ai cũng hào hứng mua hoa về cắm cho nhà cửa thêm phần rực rỡ, vibe tết tới xuân về. Nhưng mà chị em ơi, cẩn thận kẻo "tiền mất tật mang" đấy!
Trên chợ hoa có vô vàn loại hoa nhìn đẹp mê ly, bắt mắt vô cùng nhưng thực tế là "bẫy tiền" toàn tập. Dưới đây là 8 loại hoa mà dù crush đến mấy cũng đừng mua về nhà, nhất là dịp Tết này nha!
**Hoa đỗ quyên - Đẹp nhưng khó chiều lắm nha!**
Hoa đỗ quyên nở to, nhiều màu sắc, trông hút mắt vô cùng luôn. Tượng trưng cho sự thịnh vượng, nhiệt huyết, nghe đã thích rồi. Nhưng mà vấn đề là nó từ vùng núi cao xuống, thích mát mẻ, ẩm ướt, đất giàu mùn cơ mà!
Dù có nở đẹp lúc mua về thì sau đó cũng khó nuôi kinh khủng. Hoa héo nhanh như chớp, lá úa vàng lem luôn. Mua về chắc chỉ ngắm được vài ba hôm rồi khóc thét thôi
Tương tự đỗ quyên còn có hoa thảo đường hoàng đế, hoa trà... cũng thuộc team khó tính này nè!
**Nụ tầm xuân - Team "nhuộm màu" đừng có mơ!**
Nụ tầm xuân được nhuộm đủ màu sắc lung linh nhưng chính vì bị nhuộm nên không hợp trồng trong nhà tí nào. Thêm nữa là thời gian ra hoa siêu ngắn, trong nhà nó sẽ mất ẩm và khô héo nhanh lắm!
Muốn nuôi nụ tầm xuân phải chăm kỹ lưỡng: 10-15 ngày đổi nước một lần, 15 ngày cho dinh dưỡng, để nơi có ánh sáng vừa phải, nhiệt độ trên 10 độ, thoáng khí. Nếu không vi khuẩn sinh sôi ầm ầm, ảnh hưởng cả môi trường trong nhà luôn!
Thay vì mua những loại "chóng tàn" thế này, các bạn nên chọn hoa trường thọ, lan càng cua... nở lâu hơn, đẹp lâu hơn nhiều nha!
**Hoa lan hồ điệp - Đẹp thì có đẹp nhưng "mỏng manh" quá!**
Lan hồ điệp trang nhã là lựa chọn hot hit mỗi dịp Tết. Nhưng mà cái này dễ hỏng trong quá trình vận chuyển lắm á. Thân mảnh, cánh hoa mỏng manh, không cẩn thận là gãy nát cả đám, mất hết cái vẻ đẹp luôn!
Nếu thích lan hồ điệp thì nên chọn những cây được đóng gói kỹ càng hoặc đã trồng sẵn trong chậu đàng hoàng để tránh rủi ro nha các bạn ơi!
**Củ thủy tiên - Năm sau khó nở lại lắm đó!**
Thủy tiên thơm mát, hình dáng độc đáo, ai cũng mê. Nhưng sau khi nở hoa xong, củ cạn kiệt dinh dưỡng, muốn nở lại năm sau khó như leo cây cau vậy!
Nếu yêu thích loài hoa này thật sự thì bạn nên mua củ về trồng trong đất, mix đất than bùn, đá trân châu, vermiculite và phân cừu lên men. Vậy mới giúp củ tích được năng lượng, năm sau nở lại được nha!
**Hoa lan quân tử - Đòi hỏi kỹ thuật cao siêu!**
Lan quân tử nở hoa đẹp xỉu nhưng chăm sóc nó thì... toát mồ hôi hột luôn á! Phải có môi trường lý tưởng, phơi nắng hơn 4 tiếng mỗi ngày, nhiệt độ 12-20 độ, thông gió tốt. Nếu không dễ bị bệnh, sâu bọ tấn công tùm lum!
Với những bạn newbie chưa có kinh nghiệm trồng hoa thì mua lan quân tử về Tết là tự đào hố chôm mình thôi. Chăm sóc khó, sinh trưởng kém, thậm chí chết luôn cũng có!
**Trầu bà Monstera - Mùa đông "đứng im như tượng"!**
Lá Monstera độc đáo như lưng rùa, xanh bóng, to tướng, lại lọc không khí giỏi nữa chứ. Nghe thì ngon nhưng mùa đông nó phát triển siêuuu chậm!
Mua về Tết thì đợi mãi mà không thấy nó lớn tí nào. Vì Monstera từ rừng mưa nhiệt đới, thích nhiệt độ 18-35 độ cơ mà!
Lại còn kén ánh sáng và độ ẩm nữa chứ. Thích ánh sáng tán xạ, môi trường ấm ẩm. Nhà không đủ điều kiện là lá vàng, lá cong, nhìn "toang" hết cả vibe!
**Xương rồng bát tiên - Nguy hiểm cho cả nhà!**
Xương rồng bát tiên toàn gai nhọn, nở hoa quanh năm nếu trên 15 độ và đủ nắng 5 tiếng mỗi ngày. Nhưng mà trong nhà có em bé hoặc thú cưng thì nguy hiểm lắm! Dễ bị thương tật do tai nạn!
Hơn nữa, chăm sóc không cẩn thận chạm vào cành thì nước độc chảy ra, nguy hại cho sức khỏe luôn đó!
Vì lý do an toàn nên tuyệt đối không nên mua xương rồng bát tiên về dịp Tết nhé!
**Hoa nhuộm màu/xịt nước hoa - Đẹp giả trá, hại sức khỏe!**
Để thu hút khách, nhiều người bán nhuộm màu hoặc xịt nước hoa lên hoa. Ví dụ nhuộm hoa loa kèn trắng thành màu cầu vồng, hoặc xịt nước hoa đậm vào hoa thường để che mùi. Nhìn mới lạ thật nhưng toàn "phèn" đấy!
Hoa nhuộm không chỉ làm hỏng hoa, rút ngắn thời gian nở mà thuốc nhuộm còn chứa chất độc hại, ảnh hưởng sức khỏe nữa á!
Nguồn: kenh14.vn