Ai mà ngờ được chị đẹp Thủy Tiên từng có quá khứ cơ cực đến vậy, giờ thì đã sống sung túc cùng ông xã Công Vinh rồi nè! 
Sau khi kết hôn với cầu thủ Công Vinh, cuộc sống của Thủy Tiên khá là khá, có biệt thự trắng xịn sò tại TP.HCM mà nhiều người mơ ước. Nhưng điều đáng nói là cô nàng còn tậu hẳn một căn nhà khang trang ngay mặt tiền chợ ở quê tặng mẹ nữa đó! Lúc đó Thủy Tiên chia sẻ là vì gia đình lên từ nghèo khó, mẹ mong muốn có chỗ ở ổn định nên cô quyết tâm mua nhà báo hiếu. Căn nhà tại Rạch Giá, Kiên Giang (giờ thuộc An Giang) được Thủy Tiên "chốt đơn" lúc 26 tuổi với giá khoảng 5 tỷ đồng luôn nha!
Nghe qua thôi đã thấy xịn rồi phải không nè: diện tích 200m², ngang 5m dài 40m, xây dựng 5 tầng ngay mặt tiền chợ - vị trí "vàng" luôn á. Bên trong có 8 phòng ngủ, 3 phòng sinh hoạt lớn và một phòng riêng để thờ cúng gia tiên và thờ Phật. Đặc biệt nhất là bộ bàn ghế cổ từ đời ông cố (lúc xưa là địa chủ) mà mẹ Thủy Tiên mua với giá 200 triệu, sau có người trả tới 400 triệu nhưng mẹ không bán đâu nhé!
Mặc dù sắm sửa mọi thứ sang chảnh cho mẹ nhưng phòng của vợ chồng Thủy Tiên mỗi lần về quê lại siêu giản đơn, chỉ có giường nhỏ, bàn ghế và đàn piano thôi - concept "minimalist" chuẩn không cần chỉnh!
Năm 2020 chị đẹp từng khoe căn nhà quê và tâm sự chuyện ngày xưa
Trong vlog, Thủy Tiên kể: "Hồi xưa nhà tôi nghèo, không có tiền mua nhà ở nên phải ở lang bạt đây đó, chứ không sở hữu căn nhà nào hết. Chiều nào hai mẹ con tôi cũng đi ngang một cái hẻm nhỏ gần đó. Trong hẻm có căn nhà nhỏ ngang 2m, dài 5m. Hai mẹ con tôi cứ ước có tiền mua căn nhà đó để ở, chỉ cho 2 mẹ con thôi. Ước xong rồi mẹ con lại không mua được. Lúc đó ba tôi mới mất, tiền ăn còn không có, tôi chỉ ước nhà nhỏ thôi mà cũng không có. Sau này lớn lên, tôi đi làm có tiền. Việc đầu tiên tôi làm là mua cho mẹ một căn nhà, để mẹ có nhà đầu tiên trong cuộc đời."
Nghe mà thương quá đi! Đúng là con hơn cha là nhà có phúc đúng không nào!
Tuổi thơ cơ cực của Thủy Tiên khiến ai cũng phải xót xa
Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Thủy Tiên từng trải qua tuổi thơ đầy tổn thương. Năm lên 9 tuổi, ba qua đời vì bệnh lao phổi. Biến cố này khiến cuộc sống của hai mẹ con đảo lộn hoàn toàn. Sau khi ba mất, mẹ Thủy Tiên mắc bệnh xuất huyết dạ dày, thường xuyên nôn ra máu. Vì lo sợ lây bệnh, gia đình bên nội đưa hai mẹ con vào chùa sinh sống luôn.
Không chỉ thiếu tình cảm từ phía bên nội, Thủy Tiên cũng từng kể bản thân không nhận được tình cảm yêu thương từ bên ngoại. Cô vẫn nhớ như in một cái Tết khi mọi đứa trẻ đều được nhận lì xì, riêng mình bị ông ngoại đuổi đi và chửi là "đứa lì lợm, vô dụng". Lúc đó Thủy Tiên chỉ biết bật khóc trong khi vẫn nghe những lời bàn tán vì mình là trẻ mồ côi cha.
Khoảng thời gian sau đó còn khó khăn hơn khi Thủy Tiên được gửi vào nhà một người chuyên trông trẻ. Nữ ca sĩ gọi đó là quãng thời gian "tăm tối, đau khổ và kinh hoàng nhất". Mỗi ngày cô phải thức dậy từ rất sớm để dọn dẹp, đi học xong về lại vào bếp làm việc, thậm chí thường xuyên bị đánh đòn chỉ vì làm người lớn không hài lòng. Những ký ức đau thương gắn liền với cô bé mới học lớp 4 và trở thành nỗi đau kéo dài nhiều năm.
Từ đam mê âm nhạc đến thành công rực rỡ
Niềm đam mê âm nhạc đến với Thủy Tiên từ rất sớm. Chưa đầy 10 tuổi cô đã có thể tự sáng tác ca khúc - tài năng thiên bẩm là đây! Sau này, nữ ca sĩ theo học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM và có duyên gặp nhạc sĩ Quốc Bảo - người hỗ trợ cô trong những bước đầu vào showbiz.
Năm 2005, Thủy Tiên phát hành album đầu tay nhưng chưa tạo được tiếng vang lắm. Phải đến năm 2008, khi được hát nhạc phim "Tuyết nhiệt đới" với hai ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" và "Tuyết nhiệt đới", tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ và được công chúng yêu mến.
Nguồn: soha.vn
Sau khi kết hôn với cầu thủ Công Vinh, cuộc sống của Thủy Tiên khá là khá, có biệt thự trắng xịn sò tại TP.HCM mà nhiều người mơ ước. Nhưng điều đáng nói là cô nàng còn tậu hẳn một căn nhà khang trang ngay mặt tiền chợ ở quê tặng mẹ nữa đó! Lúc đó Thủy Tiên chia sẻ là vì gia đình lên từ nghèo khó, mẹ mong muốn có chỗ ở ổn định nên cô quyết tâm mua nhà báo hiếu. Căn nhà tại Rạch Giá, Kiên Giang (giờ thuộc An Giang) được Thủy Tiên "chốt đơn" lúc 26 tuổi với giá khoảng 5 tỷ đồng luôn nha!
Nghe qua thôi đã thấy xịn rồi phải không nè: diện tích 200m², ngang 5m dài 40m, xây dựng 5 tầng ngay mặt tiền chợ - vị trí "vàng" luôn á. Bên trong có 8 phòng ngủ, 3 phòng sinh hoạt lớn và một phòng riêng để thờ cúng gia tiên và thờ Phật. Đặc biệt nhất là bộ bàn ghế cổ từ đời ông cố (lúc xưa là địa chủ) mà mẹ Thủy Tiên mua với giá 200 triệu, sau có người trả tới 400 triệu nhưng mẹ không bán đâu nhé!
Mặc dù sắm sửa mọi thứ sang chảnh cho mẹ nhưng phòng của vợ chồng Thủy Tiên mỗi lần về quê lại siêu giản đơn, chỉ có giường nhỏ, bàn ghế và đàn piano thôi - concept "minimalist" chuẩn không cần chỉnh!
Năm 2020 chị đẹp từng khoe căn nhà quê và tâm sự chuyện ngày xưa
Trong vlog, Thủy Tiên kể: "Hồi xưa nhà tôi nghèo, không có tiền mua nhà ở nên phải ở lang bạt đây đó, chứ không sở hữu căn nhà nào hết. Chiều nào hai mẹ con tôi cũng đi ngang một cái hẻm nhỏ gần đó. Trong hẻm có căn nhà nhỏ ngang 2m, dài 5m. Hai mẹ con tôi cứ ước có tiền mua căn nhà đó để ở, chỉ cho 2 mẹ con thôi. Ước xong rồi mẹ con lại không mua được. Lúc đó ba tôi mới mất, tiền ăn còn không có, tôi chỉ ước nhà nhỏ thôi mà cũng không có. Sau này lớn lên, tôi đi làm có tiền. Việc đầu tiên tôi làm là mua cho mẹ một căn nhà, để mẹ có nhà đầu tiên trong cuộc đời."
Nghe mà thương quá đi! Đúng là con hơn cha là nhà có phúc đúng không nào!
Tuổi thơ cơ cực của Thủy Tiên khiến ai cũng phải xót xa
Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Thủy Tiên từng trải qua tuổi thơ đầy tổn thương. Năm lên 9 tuổi, ba qua đời vì bệnh lao phổi. Biến cố này khiến cuộc sống của hai mẹ con đảo lộn hoàn toàn. Sau khi ba mất, mẹ Thủy Tiên mắc bệnh xuất huyết dạ dày, thường xuyên nôn ra máu. Vì lo sợ lây bệnh, gia đình bên nội đưa hai mẹ con vào chùa sinh sống luôn.
Không chỉ thiếu tình cảm từ phía bên nội, Thủy Tiên cũng từng kể bản thân không nhận được tình cảm yêu thương từ bên ngoại. Cô vẫn nhớ như in một cái Tết khi mọi đứa trẻ đều được nhận lì xì, riêng mình bị ông ngoại đuổi đi và chửi là "đứa lì lợm, vô dụng". Lúc đó Thủy Tiên chỉ biết bật khóc trong khi vẫn nghe những lời bàn tán vì mình là trẻ mồ côi cha.
Khoảng thời gian sau đó còn khó khăn hơn khi Thủy Tiên được gửi vào nhà một người chuyên trông trẻ. Nữ ca sĩ gọi đó là quãng thời gian "tăm tối, đau khổ và kinh hoàng nhất". Mỗi ngày cô phải thức dậy từ rất sớm để dọn dẹp, đi học xong về lại vào bếp làm việc, thậm chí thường xuyên bị đánh đòn chỉ vì làm người lớn không hài lòng. Những ký ức đau thương gắn liền với cô bé mới học lớp 4 và trở thành nỗi đau kéo dài nhiều năm.
Từ đam mê âm nhạc đến thành công rực rỡ
Niềm đam mê âm nhạc đến với Thủy Tiên từ rất sớm. Chưa đầy 10 tuổi cô đã có thể tự sáng tác ca khúc - tài năng thiên bẩm là đây! Sau này, nữ ca sĩ theo học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM và có duyên gặp nhạc sĩ Quốc Bảo - người hỗ trợ cô trong những bước đầu vào showbiz.
Năm 2005, Thủy Tiên phát hành album đầu tay nhưng chưa tạo được tiếng vang lắm. Phải đến năm 2008, khi được hát nhạc phim "Tuyết nhiệt đới" với hai ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" và "Tuyết nhiệt đới", tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ và được công chúng yêu mến.
Nguồn: soha.vn