Căn nhà của "người ma" Bắc Ninh: Toàn bộ màu đen kịt, mùi hôi từ bể nước khiến ai cũng sợ

Không chỉ những căn nhà sang xịn mịn hay kiến trúc bá đạo mới viral, mà đôi khi những ngôi nhà "độc lạ" cũng khiến netizen phải dậy sóng. Và căn nhà này chính là một ví dụ điển hình luôn! ️

Căn nhà thuộc về anh Mạnh ở Bắc Ninh, người mà dân làng hay gọi là "người ma" do cách sống và vẻ ngoài hơi... khác thường. Ngôi nhà lọt thỏm giữa hàng loạt nhà cao tầng xung quanh, trông càng thêm nhỏ bé và đặc biệt hơn.

5267c9c4fc73c18de1f8.jpg


Từ bên ngoài nhìn vào, con đường dẫn vào nhà là một dòng nước đen ngòm lẫn bùn nhớp nháp. Cả căn nhà từ ngoài vào trong đều phủ một màu đen kịt. Nguyên nhân là do anh Mạnh có tâm thần không ổn định, hay đốt mọi thứ trong nhà - từ chai nhựa, lốp xe cho đến đủ thứ loại. Chính vì vậy, khói bám khắp nơi, khiến cả người chủ nhà cũng đen sì luôn.

05eb9b97b09882eefb45.jpg


9e369c94a7aa38b51e83.jpg


Bên trong nhà, không có gì gọi là "đồ đạc" cả. Chỉ có một bệ bê tông sơ sài để nằm ngủ, không tủ quần áo, không chăn mền, không bàn ghế gì hết. Anh Mạnh có 2 chiếc xe đạp - một cái hỏng vành rồi, một cái còn nguyên được phủ bằng chiếc chăn cũ kỹ. Thứ duy nhất "sáng" trong căn nhà tối om là đống lửa nhỏ đang cháy lèo tèo giữa phòng.

da740ee049fb068587cc.jpg


e841f84f5d32b75af724.jpg


Không chỉ mùi cao su cháy nồng nặc, căn nhà còn bốc mùi hôi thối từ thức ăn thiu thối vứt lung tung từ sân đến tận bể nước. Anh Mạnh có thói quen vứt đồ ăn bừa bãi khắp nơi, khiến cả khu vực xung quanh đều... khó thở.

Hàng xóm đồng thời là họ hàng xa của anh Mạnh cho hay người thân cũng bất lực vì thủ tục chữa trị hàng tháng quá phức tạp và tốn kém. Một người khác chia sẻ thêm là anh Mạnh đã rơi vào tình trạng này từ năm 1995, tính ra đến giờ đã gần 30 năm rồi.

Do tâm thần không ổn, khi được mọi người mang đồ ăn đến cho, anh Mạnh không ăn mà còn đem đổ đi. Nhưng plot twist là anh lại nhặt những thứ kiểu như lợn gà chết bị vứt ra mương nước về nướng ăn, nên hay bị đau bụng. Tình trạng này khiến hàng xóm xung quanh ai cũng phải e sợ.

Nguyên nhân khiến anh Mạnh rơi vào tình trạng "nửa tỉnh nửa mê" này cũng không ai rõ. Theo lời hàng xóm, sau một thời gian đi làm ăn xa, lên miền ngược đánh bắt cá thì anh Mạnh bắt đầu có triệu chứng như vậy.

8c6bcc64fa33fa552e73.jpg


6f3e395c2f24c07d44f8.jpg


904e59151dd5dbe5e16d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top