TitPinky511
New member
Giữa lòng Sài Gòn có một căn nhà cấp 4 "độc nhất vô nhị" đang khiến nhiều người phải trầm trồ Ngôi nhà này vẫn đang được cho thuê mặt bằng để kinh doanh cơ đấy!
Đã gần cả thập kỷ trôi qua kể từ khi dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) hoàn thành, nhưng căn nhà số 845A Âu Cơ vẫn "kiên cường" nằm chình ình giữa ngã tư Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân. Căn nhà cấp 4 rộng 36m2 này sở hữu tận 4 mặt tiền - thứ mà có lẽ chẳng nơi nào ở TP.HCM có được
Chủ nhân của căn nhà là ông Trần Sáu. Theo báo Người lao động đưa tin, năm 2019, ông đã đồng ý đổi đất trên đường Tây Thạnh (quận Tân Phú) trị giá hơn 2,4 tỉ đồng cộng thêm số tiền mặt hơn 200 triệu đồng. Tổng giá trị được hưởng lên tới hơn 2,7 tỉ đồng.
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè Mảnh đất được hoán đổi vướng phải hàng tá thủ tục xây dựng. Cụ thể là có cột điện nằm chồng lên diện tích đất luôn. Nếu muốn xây dựng thì gia đình phải cắt bớt diện tích để đảm bảo an toàn điện. Còn nếu di dời trụ điện sang chỗ khác thì lại bị cộng đồng phản ứng gay gắt.
Thế là Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú phải đề xuất UBND TP.HCM hoán đổi sang khu đất khác ở đường Vườn Lài để sớm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải tỏa. Thế nhưng đến giờ mọi việc vẫn chưa xong xuôi, nên căn nhà của ông Sáu vẫn "đứng yên như tượng" tại vị trí cũ
Vì nằm ngay giao lộ nên căn nhà này làm khuất tầm nhìn, biến nơi đây thành nút thắt cổ chai khiến các phương tiện di chuyển khó khăn lắm luôn
Hiện tại, ngôi nhà vẫn đang được ông Sáu cho thuê mặt bằng để kinh doanh. Người dân xung quanh cũng chia sẻ rằng ông Sáu vẫn đang sinh sống cùng một người cháu tại đây.
Chủ quán dê đang thuê tầng trệt để kinh doanh còn tiết lộ hợp đồng thuê ký với chủ nhà là vô thời hạn, "khi nào giải tỏa thì mới nghỉ" - nghe cũng "chất" đấy nhỉ
Nguồn: soha.vn