Chuyện là nhà mình "hy sinh" liên tiếp 3 cái điện thoại trong thời gian ngắn với cùng một kiểu "tèo" giống nhau: va chạm cạnh là màn hình chết ngắt luôn
Giờ tuy đã tậu em mới rồi nhưng nghĩ lại thấy siêu tiếc, vì cả 3 em kia vẫn chạy ngon lành mà, mình vẫn remote điều khiển được bình thường. Vứt đi thì phí của giời, lại còn gây ô nhiễm môi trường nữa chứ
Vấn đề là giá màn hình zin mới đắt ngang cả cái máy cũ luôn á, khóc thét!
Thực ra mình chỉ cần thay màn hình đủ đọc được chữ là ổn rồi, màn ám hay bị gì cũng không quan trọng vì mình chẳng xem phim nghe nhạc gì trên đó cả. Chỉ cần màn hình còn xem được chữ và bền tí là okay, chứ giá bằng mua cả cái máy cũ thì quá lãng phí, chẳng khác gì cả
Nguồn: tinhte.vn