VoiHong8543
New member
Những ngày gần Tết Trung thu, các tiệm bánh bắt đầu "loạn" hẳn lên rồi nè! Khung cảnh người ra vào tấp nập, ai cũng muốn rinh về mấy cái bánh xịn cho bằng được
Hà Nội: Xếp hàng đông như kiến về tổ
Cảnh chen lấn để mua bánh Trung thu tại những cơ sở "có tiếng" trên phố Thụy Khuê đã diễn ra cả tuần nay rồi nha!
Phải dậy sớm xếp hàng từ tờ mờ sáng, mỗi lượt mua còn bị "giới hạn" nữa chứ đừng hỏi Muốn mua nhiều hơn? Ơ thì... quay vòng xếp hàng lại thôi! Cả đoạn phố ùn tắc vì cảnh mua bán "sốt xình xịch" này luôn.
Nhiều người phải đến từ 5h30 sáng để chờ chủ tiệm mở cửa và mong được "xuất vé" mua bánh. Đúng kiểu "ai chậm chân là mất luôn" á
Và mỗi người chỉ được mua đúng một bánh dẻo và một bánh nướng thôi nhé! Không mua lố được đâu các bạn ơi
Giá bánh dao động từ 35.000 đồng đến trên 50.000 đồng một chiếc tùy loại nhân. Khá ổn so với chất lượng "xịn sò" mà các tiệm này mang lại!
Thanh Hóa: Mua bánh như... đi hội chợ
Tại những cửa hàng bán bánh Trung thu gia truyền trên đường Tống Duy Tân, từ sáng sớm cho đến tối, lúc nào cũng có đến hàng trăm người chen chân để mua bánh. Đây đều là những tiệm bán bánh Trung thu gia truyền "có tuổi đời" rồi nha!
Giá bánh Trung thu tại đây dao động từ 50-200.000 đồng, những loại cao cấp thì giá cao hơn tùy thuộc vào size to nhỏ và mẫu mã chủng loại khác nhau để ae lựa cho phù hợp với mục đích "tặng sếp" hay "tự ăn" nha
TP.HCM: "Sale sập sàn" đây rồi!
Trên nhiều tuyến phố, hình ảnh những biển đại hạ giá, khuyến mãi ở tất cả các cửa hàng xuất hiện liên tục nhằm "câu" khách trong những ngày cận Tết Trung thu này.
Các cửa hàng bán lẻ giảm giá "khủng" nhất là những sản phẩm của thương hiệu Đồng Khánh, Bibica... Hầu hết đều combo mua 1 tặng 2, giảm giá trên 50%... Đúng kiểu "không mua là phí" luôn ý!
Nguồn: soha.vn