SuKitty9373
New member
Sau khi lấy lời khai, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm hiếp dâm chủ quán cà phê ở Đà Nẵng rồi nè các bạn ơi
Update nóng hổi: Công an TP Đà Nẵng vừa công bố nghi phạm chính là Mạc Văn Nhân (24 tuổi, quê ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Gã này đi xe Wave màu đen biển số 82K7-3293.
Điều đáng nói là tên Nhân này từng thuê trọ ngay gần quán cà phê - nơi xảy ra vụ án đau lòng. Nhưng mà khi công an ập đến thì hắn đã "cào cào" biến mất rồi
Hiện tại, Công an TP Đà Nẵng đang kêu gọi các đơn vị địa phương hỗ trợ truy bắt gã này.
Chi tiết vụ án gây ám ảnh:
Theo lời kể của các nạn nhân, mọi chuyện xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 23/11 tại quán cà phê Trâm Anh trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Chị L. (34 tuổi) - chủ quán đang ru con nhỏ ngủ trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Vì nghĩ là anh Q. (25 tuổi) - em trai đang cùng trông quán nên chị mở cửa luôn. Ai ngờ...
Một tên lạ mặt đội mũ, mặc áo trắng, quần bò xanh bất ngờ lao vào dùng dao khống chế Chị L. sợ hãi cực độ vì lo tên này làm hại con mình nên cứ van xin. Hắn đã ép chị cởi quần áo rồi sang phòng bên để thực hiện hành vi đồi bại.
Nhưng khi sang phòng thì cháu bé khóc nhiều, tên này bắt chị L. quay về dỗ con rồi... thực hiện hành vi hiếp dâm ngay tại đó
Còn anh Q. - em trai chị L. thì đã bị hắn dùng dao uy hiếp, cứa cổ dẫn đến bất tỉnh nên không hay biết gì hết.
Diễn biến gay cấn:
Sau khi hiếp dâm, tên này lục lọi tìm tài sản không thấy gì nên quay lại ép chị L. tiếp tục quan hệ tình dục
Chị L. nói có 3,2 triệu đồng để hắn buông tha nhưng y không chịu, còn đe dọa bắt chị lấy tiếp 1 lắc vàng. Và rồi lại đòi quan hệ tình dục lần nữa...
Chị L. giục hắn đi nhanh nếu không công an sẽ tới. Lợi dụng lúc gã không để ý, chị khóa cửa phòng và gọi điện cho ông M. hàng xóm.
Ông M. chạy sang, tưởng tên cướp đã đi nên chị L. mở cửa. Ai ngờ hắn vẫn còn đó, lao ra dùng dao khống chế rồi nhảy lên xe máy bỏ trốn.
May mắn là anh Q. đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và không ảnh hưởng đến tính mạng.
Nguồn: soha.vn