Ối giời ơi, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của tay đấm Kash Ali giờ có nguy cơ toang tận mây xanh luôn rồi các bạn ơi! Nguyên nhân là do anh chàng này có hành động cực kỳ "bá đạo" khi... cắn luôn vào người đối thủ David Price trong trận đấu hạng nặng.
Chuyện drama max này xảy ra ở hiệp 5 trong cuộc đối đầu giữa Kash Ali và David Price tại Liverpool vào ngày 31/3. Lúc cả hai cùng nằm sàn trong một pha vấp ngã, Ali đột nhiên cắn mạnh vào bụng của đối thủ người Mỹ luôn á!
Đau đến mức Price phải quay sang trọng tài hét lớn ngay: "Hắn ta vừa cắn tôi". Mặc dù Ali làm khá kín đáo nhưng vết răng hằn rõ mồn một trên bụng Price đã "tố giác" hết rồi. Trọng tài Mark Lyson lập tức xử thua Ali do lỗi phạm quy. Còn anh chàng thì phải rời sàn đấu trong tiếng la ó của chính fan nhà luôn. Ê chề vô cùng!
Chưa hết đâu nhé! Rắc rối của Kash Ali vẫn chưa dứt. Tiền thưởng sau trận và giấy phép thi đấu quyền Anh của võ sĩ đến từ Birmingham (Anh) đều đã bay màu hết rồi. Nhiều khả năng tay đấm sinh năm 1992 này sẽ phải ngồi nhà dài hạn luôn. Thậm chí, cựu vô địch boxing thế giới Tony Bellew còn đòi cấm Ali... vĩnh viễn luôn á!
Việc làm của Kash Ali khiến nhiều người nhớ lại cú cắn đứt tai huyền thoại của Mike Tyson với Evander Holyfield năm 1997. Hồi đó, "Tay đấm thép" cũng nhận hình phạt cực nặng, phải nghỉ thi đấu 18 tháng và nộp phạt kỷ lục 3 triệu USD luôn đó!
Kash Ali vốn là tay đấm đang lên khá mạnh tại hạng nặng của Anh. Trước trận đấu với Price, anh chàng 27 tuổi này đã bất bại suốt 15 trận và có 7 lần hạ gục đối thủ. Nói về hành động của mình, anh ấy thừa nhận: "Tôi không có gì biện minh cả. Đó là trận đấu lớn nhất sự nghiệp và tôi đã quá hưng phấn. Một suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện, tôi đã không thể kiềm chế được".
Còn David Price thì tuyên bố không bao giờ tái đấu với Kash Ali nữa. "Cắn người trên võ đài là một hành động không thể chấp nhận. Tôi không muốn nhìn thấy hắn ta lần nào nữa" - anh nói rõ ràng luôn!
Nguồn: kenh14.vn