Căn hộ của 4 người bỏ hết mọi thứ sống tối giản: "Vườn không nhà trống" đúng nghĩa, ít đồ đến không tin nổi, thậm chí không có luôn cả ghế

a72f7d1c3d402ec64431.jpg


Đã đến lúc phải thanh lý đống đồ thừa thãi trong nhà rồi đó các bạn ơi!

0038d121d916aa55ddaf.jpg


Phong cách sống tối giản giờ đang hot rần rần trong giới trẻ nè. Càng ít đồ đạc thì không gian sống càng thênh thang, tâm hồn cũng nhẹ nhàng hơn, tập trung vào những thứ thực sự quan trọng thay vì bị ngập trong đống đồ vô dụng. Check ngay 4 căn hộ Nhật Bản này để thấy phong cách sống tối giản đỉnh cao thế nào nhé:

1. Căn hộ của Fumio Sasaki

Sasaki giờ chỉ sở hữu có 3 chiếc áo sơ mi, 4 đôi tất, 2 áo khoác và vài bộ đồ khác. Phòng tắm của anh chỉ có dao cạo râu, kéo và một chai xà phòng dùng luôn để rửa mặt, gội đầu và cả... rửa bát nữa đó

032d4b87f8605aa41457.jpg


5a9a395c8ff553006264.jpg


e22bb39d062744998819.png


Trước khi "cắt giảm" triệt để, căn hộ của Sasaki loạn lên trông thấy. Anh không đủ giá để xếp hết sách, mà nhiều cuốn thậm chí còn chưa đọc lần nào. Đĩa CD và DVD chiếm chỗ khắp nơi. Trong tủ quần áo toàn đồ "yêu thích" nhưng chỉ mặc vài lần rồi bỏ xó. Góc phòng thì có đàn guitar và bộ khuếch đại phủ bụi vì hiếm khi động đến.

Mỗi tối, Sasaki chỉ ngồi xem ti vi và nhấm nháp bia. Thường xuyên dậy muộn, đi làm và tự ghét chính mình. Anh hay so sánh với người khác mà không làm được gì để thay đổi cuộc sống. Sasaki chia tay bạn gái vì không chu cấp được cho cô, sau đó còn mua vé số với hy vọng trúng lớn để có nhiều tiền

9320092412955d8914e0.png


3c042b00d48c3537fd2d.png


Nhưng mọi thứ đổi khác khi Sasaki đọc được một bài báo về chủ nghĩa tối giản. Anh chợt nhận ra mình khó chịu với sự lộn xộn nhưng lại không đủ sức để dọn dẹp vì... có quá nhiều đồ!

Mất tận một năm để Sasaki "thanh lý" hết đồ vô dụng. Anh tặng bạn bè một số thứ còn dùng được. Sách, đĩa CD/DVD đem bán lại. Ảnh và thư từ thì scan lưu vào máy tính cho gọn.

a9e5d34a5df193bf00e8.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top