XuPinky9045
New member
Đợt nắng nóng khủng khiếp đang quần thảo nước Pháp đã biến những mái nhà "aesthetic" nổi tiếng của Paris thành địa ngục trần gian luôn các bạn ơi
Trước khi đợt nắng hè 2026 ập vào, Amelie Kenney (23 tuổi) vẫn còn flex được là mình sở hữu căn hộ áp mái mini xinh xắn với giá "ổn áp" tại Paris. Từ ban công, bạn ấy có view "xịn sò" nhìn ra những mái nhà xám mang tính biểu tượng của thủ đô Pháp. Nhoài người ra xa tí là có thể ngắm luôn Vương cung thánh đường Sacré-Cœur trên đỉnh Montmartre nữa chứ!
Căn hộ tầng 6 không thang máy (đi bộ hết hơi ) nơi Kenney sống cùng người yêu Francesca Pilia (23 tuổi), hai bạn đã "khéo tay" xếp được cả bàn làm việc, giường đôi và cả đàn piano điện mini nữa.
Căn hộ chỉ có đúng một cửa sổ nhô ra từ mái kẽm, quay về hướng tây nên ánh nắng chiếu thẳng từ giữa trưa đến tận lúc mặt trời lặn. Hai người chia nhau tiền thuê 735 euro/tháng (tầm 22 triệu đồng).
"Đây là nơi rẻ nhất mà tụi mình tìm được rồi", Kenney chia sẻ. "Mình thích vì view nhìn xuống quảng trường. Gần như sáng thứ 7 nào cũng thấy đám cưới diễn ra ở đó. Nhưng giờ này, nếu có tiền để chuyển chỗ khác thì mình làm ngay không suy nghĩ!"
Kenney (người Úc) và Pilia (người Ý) vốn quen với thời tiết nắng nóng rồi. Nhưng nhiệt độ Paris lúc này - cao nhất tháng 6 vượt 40 độ C ban ngày và ban đêm vẫn quanh 25 độ C - thực sự làm hai người "drop hết mood"
"Đây là tuần tệ nhất từ khi mình chuyển đến đây", cô kể trong tuần này khi Paris cùng nhiều nơi ở châu Âu đang "struggle" với cái nóng kinh hoàng. "Cả buổi chiều căn hộ như cái lò nướng, không có cách nào thoát nhiệt hay nghỉ ngơi được luôn ý!"
Hai người đã mua quạt điện mini, liên tục tắm nước lạnh, dùng khăn ướt lau người, uống nhiều nước và phải vật lộn hàng ngày với câu hỏi "triệu đô": Nên mở hay đóng cửa sổ đây?
"Mình thức dậy nghĩ: Nóng quá, phải mở cửa sổ thôi", Kenney kể. "Một tiếng sau tỉnh giấc vì ồn quá, lại tự nhủ: Không được, phải đóng lại. Cứ thế lặp đi lặp lại, đúng kiểu vòng lẩn quẩn không lối thoát!"
Nhiều tòa nhà ở Paris nhìn bên ngoài đẹp như mơ, nhưng lại trở nên "toxic" và nguy hiểm cho sức khỏe trong đợt nắng nóng kỷ lục này. Những ngày hè vốn đã dài nay càng ngột ngạt hơn, còn đêm ngắn ngủi cũng thành cuộc chiến với hơi nóng và mồ hôi
Điều này đặc biệt đúng với những người sống ngay dưới mái nhà Paris - nhóm người thường không đủ tiền thuê căn hộ rộng hơn ở tầng thấp.
Nhiệt độ cực đoan thậm chí có thể biến những căn hộ này thành "cái bẫy chết người" real. Một nghiên cứu về đợt nắng nóng kỷ lục năm 2003 cho thấy việc sống trong các phòng áp mái ở Paris làm tăng nguy cơ tử vong lên hơn 4 lần! Kết quả này được Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố trong báo cáo năm 2025.
Trong một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí The Lancet Planetary Health năm 2023, các nhà khoa học phân tích các ca tử vong liên quan nắng nóng tại nhiều thành phố châu Âu cũng phát hiện Paris là thành phố có nguy cơ tử vong vì nắng nóng cao nhất trong số 30 thủ đô được khảo sát
Khoảng 3/4 mái nhà ở Paris được lợp bằng kẽm, tạo nên khung cảnh mái nhà xám "chill phết" đã truyền cảm hứng cho bao nghệ sĩ và nhà làm phim. Nghề lợp mái kẽm Paris thậm chí còn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Kẽm chống chịu thời tiết tốt, dễ uốn và có thể tái chế. Nhưng vì là kim loại nên vật liệu này hấp thụ và truyền nhiệt "bá đạo" luôn!
Maider Olivier, đại diện tổ chức vận động Foundation for Housing for the Disadvantaged, cho biết: "Mọi người đều thấy mái nhà Paris rất quyến rũ. Họ thích hình ảnh những căn gác mái đầy chất thơ. Nhưng thực tế, người sống trong đó thường là sinh viên phải bỏ số tiền khổng lồ chỉ để thuê một căn phòng tí hon.
Họ không chỉ phải chịu tác động trực tiếp từ nhiệt độ cực cao mà còn gần như không thể tạo luồng gió đối lưu để xua bớt hơi nóng vào ban đêm".
Trong khi các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và nhiều không gian công cộng hiện đại thường có điều hòa xịn xò thì các căn hộ tư nhân - đặc biệt là ở khu trung tâm đông dân Paris với những dãy nhà phong cách Haussmann cổ điển - lại hiếm khi có hệ thống làm mát. Những công trình này được đặt theo tên vị quy hoạch đô thị thế kỷ 19 đã "remake" Paris, tạo nên những đại lộ rộng rợp bóng cây và diện mạo kiến trúc "bất hủ" của thành phố ngày nay.
Theo Olivier, các quy định quy hoạch nhằm giữ gìn vẻ đẹp đặc trưng của Paris, bao gồm cả mái nhà biểu tượng, lại đang vô tình "block" việc cải tạo nhà ở để thích ứng với tình trạng nắng nóng cực đoan.
"Có người không thể cách nhiệt mái nhà hoặc lắp thêm cửa chớp để chắn nắng và ngăn căn hộ quá nóng vì các quy định bảo tồn mái nhà", bà nói. "Những quy định này bảo vệ mái nhà Paris, nhưng lại không bảo vệ những con người đang sống ngay bên dưới chúng"
(Nguồn: France24)
Nguồn: kenh14.vn