Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó mà, và cũng chẳng phải tự nhiên mà căn hộ rộng rãi giữa lòng Bắc Kinh - nơi đất chật người đông bậc nhất Trung Quốc lại được rao bán với giá rẻ đến giật mình, rẻ hơn chục lần so với thị trường như vậy đâu nhỉ?
Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc được dịp sốc nặng khi nghe tin một căn hộ ở thủ đô được rao bán với giá "hời" đến không tưởng.
Theo thông tin lan truyền chóng mặt trên WeChat, căn hộ tọa lạc tại Bắc Kinh rộng tới 100m2 được rao bán với giá chỉ 650 nghìn tệ (tương đương 2,33 tỷ đồng), tức khoảng 6.500 tệ (tương đương 23,3 triệu đồng)/m2 thôi. Giữa khu vực "tấc đất tấc vàng" đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc, giá này quả thật khiến ai cũng phải "đứng hình"
Theo nguồn tin rò rỉ, thông thường một căn hộ rộng 100m2 ở Bắc Kinh có giá từ 5 triệu tệ (tương đương 17,9 tỷ đồng) trở lên. Thậm chí, nếu căn hộ nằm gần trường học thì giá có thể bay luôn lên hơn 10 triệu tệ (tương đương 35,9 tỷ đồng). Mức giá mà người môi giới đưa ra cho căn hộ này thật sự khiến nhiều người không tin vào mắt mình, vì với số tiền đó có khi còn không đủ mua một căn to như vậy ở các thành phố cấp 3, cấp 4 khác nữa là
Trong khi nhiều người còn đang nghi ngờ mình nhìn nhầm, thì netizen đã nhanh tay tìm ra sự thật đằng sau mức giá "trời ơi đất hỡi" này rồi...
Theo thông tin được share rầm rộ, chủ cũ của căn hộ này đã treo cổ tự tử ngay trong căn hộ. Và không chỉ có vậy, chuyện này còn lặp lại với cả 5 đời chủ nhân khác nhau luôn nha!
Thông thường, một căn hộ (hay căn nhà) từng xảy ra án mạng hoặc chủ nhân chết một cách bất thường bên trong thì sẽ bị nhiều người cho là có "hung khí" (điềm xấu, không tốt lành) và khó tìm được người mua hơn nhiều so với những căn khác, thậm chí là "đắp chiếu" mãi không bán được. Chính vì thế, những căn hộ kiểu này thường được rao bán với giá rẻ hơn nhiều lần so với thị trường.
Sau khi vỡ lẽ, netizen bắt đầu spam comment tới tấp: "Mới nghe tưởng giá 'ngã cây', ngờ đâu nghe xong lại phải ngã ngửa ", "1 người còn đỡ, chứ tận 5 người thì thôi, chán hẳn luôn ấy chứ", "Cứ tưởng vớ được mối ngon, ngờ đâu... May mà còn có người spoil sớm, không là chắc khối người vào hỏi mua rồi ", "Nghe xong lịch sử hết thấy nó rẻ luôn, tụt hết cả cảm xúc", "Mua được căn hộ giá rẻ xong về chắc tốn thêm mấy chục lần tiền mua thuốc an thần mất!", "Thôi tôi khuyên thật, để đó mà sau cải tạo thành nhà ma hay mật thất escape room gì đó có khi còn thu hồi vốn, chứ tầm này bán kiểu gì nữa trời!", "Chắc chỉ có hào quang nhân vật chính (trong phim hay truyện ngôn tình) thì mới 'đỡ' được cái nhà này!"
Bên cạnh đó, cũng có những bạn "gan to dạ sắt" hơn để lại comment: "Mọi người đừng hoảng loạn quá. Chắc là tung tin đồn thất thiệt thôi, làm gì có căn nhà nào kinh khủng đến mức ấy!", "Tôi cần nè, nhưng sẽ mua để có hộ khẩu thôi chứ không ở đâu ", "Ơ, cứ mua chứ, xong tự nhiên có ngay hộ khẩu Bắc Kinh, tội gì!"...
Nguồn: kenh14.vn