XuCandy9126
New member
Sau nửa thế kỷ "cày cuốc" với thể thao Việt Nam, nhà báo Nguyễn Lưu thẳng thắn chia sẻ: kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 19 thực sự quá đáng thất vọng, chẳng xứng chút nào với tiềm lực vốn có của đất nước mình
Sau khi đội Karate hoàn thành nội dung kata đồng đội nam với vị trí thứ 5 vào trưa 8/10, Đoàn thể thao Việt Nam chính thức kết thúc hành trình Asiad 19 với thứ hạng 21 toàn đoàn. Trong cuộc trao đổi với PV báo Tiền Phong, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu không giấu được sự thất vọng.
"Tôi đánh giá cao quyết tâm của các VĐV, trân trọng những nỗ lực thi đấu hết mình của họ nhằm đạt thành tích cho đất nước", ông nói. "Nhưng bên cạnh đó là sự thất vọng, mà tôi biết, không chỉ riêng tôi, hầu hết những người yêu mến, quan tâm, theo dõi thể thao nước nhà đều có nỗi niềm tương tự".
Từng trải qua 16 kỳ SEA Games và nhiều kỳ Asiad, nhà báo Nguyễn Lưu chia sẻ: "Vị trí thứ 21 toàn đoàn, kém xa Thái Lan, sau cả Indonesia, Malaysia rồi Philippines và Singapore, rõ ràng không xứng với tiềm năng mà Việt Nam đang có. Dĩ nhiên, hoàn toàn chưa đáp ứng được mong đợi của người hâm mộ, nhân dân cả nước.
Thật sự chua xót khi báo chí khu vực cũng phải công nhận rằng thể thao Việt Nam là "ông trùm" ở SEA Games, nhưng lại trở thành... tí hon khi ra đấu trường quốc tế như Asiad Chúng ta phải thừa nhận thực tế, họ nói đúng đấy. Những năm qua thể thao Việt Nam quá coi trọng SEA Games và cứ đổ xô đi săn số lượng HCV ở các môn không phải cốt lõi của Olympic, rồi khi ra Asiad thì chật vật lắm mới có được một vài tấm huy chương vàng".
Theo nhà báo Nguyễn Lưu, nguyên nhân dẫn đến thực trạng này thì nhiều vô kể, và cũng chẳng phải chuyện mới toanh. "Nhiều năm nay chúng ta đầu tư kiểu dàn trải, không có bài bản, thiếu tầm nhìn dài hạn và chỉ chạy theo mục tiêu trước mắt", ông nói. "Điều này một phần vì nhiều năm nay không có một thứ trưởng chuyên trách thể thao. Trong khi đó, thế giới đang bước vào thời đại mới, rất nhiều quốc gia dùng thể thao để nâng cao tầm ảnh hưởng quốc tế, gây dựng nền ngoại giao thể thao, biến thể thao thành một thứ quyền lực mềm. Vậy mà chúng ta không bắt kịp, thậm chí đi ngược xu thế luôn.
Điều dễ nhận thấy nhất, ở Việt Nam vẫn chưa coi trọng khoa học thể thao và dinh dưỡng thể thao. Như mới đây sự việc bữa ăn ở đội tuyển bóng bàn trẻ khiến dư luận bất bình. Các VĐV trẻ, những người được kỳ vọng gánh vác tương lai thể thao nước nhà, còn chưa được ăn "đủ", chứ đừng nói đến chuyện ăn "đúng". Đây là thực tế rất đáng buồn".
Vậy sau khi kết thúc Asiad 19, điều gì nên xảy ra tiếp theo? Nhà báo Nguyễn Lưu cho rằng: "Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn về thực trạng nền thể thao Việt Nam rồi, cần gấp một "hội nghị Diên Hồng", tập hợp những người tâm huyết để cùng xốc lại bộ máy, đưa ra các giải pháp thiết thực để thể thao phát triển. Chúng ta phải tổ chức lại từ A đến Z, từ cấp Bộ đến tận... bếp ăn của VĐV trẻ, đồng thời thanh kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo mọi thứ luôn đi đúng hướng. Có như vậy thể thao nước nhà mới phát triển được, và tự tin hướng tới những kỳ Asiad tiếp theo"
Nguồn: soha.vn