Ối dồi ôi, chuyện này nghe sao mà drama thế! Một căn cứ quân sự của Mỹ vừa bị mất trộm hàng loạt thiết bị xịn sò, và giờ cả lữ đoàn phải "ngồi im" cho đến khi tìm ra thủ phạm.
Cụ thể là căn cứ Lewis-McChord ở bang Washington (nhớ nhé, là bang Washington chứ không phải thủ đô Washington D.C. đâu nha) đã ban lệnh hạn chế di chuyển cho các anh lính. Theo đó, các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 4 giờ chỉ được phép di chuyển trong khu doanh trại, nhà tắm và nơi làm việc thôi. Muốn ra khỏi căn cứ? Không có cửa!
Nguyên nhân là gần 100 thiết bị công nghệ cao đã "biến mất một cách bí ẩn" khỏi căn cứ này, bao gồm kính nhìn ban đêm, kính ngắm súng trường và các đồ chơi high-tech khác. May mà không có vũ khí hay đạn dược nào bị mất, chứ không thì nguy rồi
Trung tá Gary Dangerfield - phát ngôn viên của Quân đoàn I cho biết: "Căn cứ được đặt trong tình trạng hạn chế di chuyển từ ngày 4/1. Vẫn chưa có tiến triển nào cho tới lúc này. Các điều tra viên vẫn đang làm công việc của họ".
Nguồn: soha.vn
Cụ thể là căn cứ Lewis-McChord ở bang Washington (nhớ nhé, là bang Washington chứ không phải thủ đô Washington D.C. đâu nha) đã ban lệnh hạn chế di chuyển cho các anh lính. Theo đó, các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 4 giờ chỉ được phép di chuyển trong khu doanh trại, nhà tắm và nơi làm việc thôi. Muốn ra khỏi căn cứ? Không có cửa!
Nguyên nhân là gần 100 thiết bị công nghệ cao đã "biến mất một cách bí ẩn" khỏi căn cứ này, bao gồm kính nhìn ban đêm, kính ngắm súng trường và các đồ chơi high-tech khác. May mà không có vũ khí hay đạn dược nào bị mất, chứ không thì nguy rồi
Trung tá Gary Dangerfield - phát ngôn viên của Quân đoàn I cho biết: "Căn cứ được đặt trong tình trạng hạn chế di chuyển từ ngày 4/1. Vẫn chưa có tiến triển nào cho tới lúc này. Các điều tra viên vẫn đang làm công việc của họ".
Nguồn: soha.vn