Đạo diễn Trần Bình Trọng đã real sự "chịu chơi" khi độ lại cả một chiếc xe ô tô siêu độc để quay cảnh bốc cháy, rơi xuống sông... phục vụ cho bộ phim hài Tết năm 2016. Đỉnh thật sự!
Dòng phim hài Tết vốn hay bị chê là kiểu "mì ăn liền" vì sức đầu tư ít ỏi, chẳng cầu kỳ gì. Nhưng mà khoan đã, nhận xét này không áp dụng được với Đại gia chân đất của đạo diễn Trần Bình Trọng đâu nhé! Trong Đại gia chân đất 6, ông đã phục chế hẳn 1 chiếc xe hơi chỉ để làm đạo cụ cho phim thôi. Chơi lớn là đây!
Đây chính là chiếc siêu xe mà 2 "đại gia" Tích và Sự sử dụng trong phim. Để có được "siêu xe" này, đích thân Trần Bình Trọng đã phải lặn lội đi tìm và năn nỉ người chủ xe bán lại cho đoàn phim. Sau đó, các họa sĩ của đoàn đã mất gần nửa tháng để "mông má" lại chiếc xe cho xịn sò. Công phu vãi chưởng!
Việc phục chế chiếc xe này không đơn giản như sửa chữa 1 chiếc xe thông thường đâu các bạn ơi. Bởi từng đường nét, góc cạnh của chiếc xe đều phải toát lên vẻ hài hước, kệch cỡm để phục vụ ý tưởng kịch bản. Detail phải ra detail!
Điều quan trọng nhất, dù chỉ là đạo cụ nhưng "siêu xe" này vẫn phải hoạt động một cách ổn định chứ không phải để nhìn thôi. Chính vì lẽ đó, Trần Bình Trọng không chỉ nhờ họa sĩ phục chế xe mà còn điều hẳn thợ sửa xe đi theo đoàn để chăm chút cho đạo cụ đặc biệt này. Chuyên nghiệp là đây!
Dù mang tiếng là "siêu xe" nhưng các góc cạnh của xe lại nẹp bằng... tre, nứa. Trên xe có những đồ vật hết sức quê kiểng luôn. Đặc biệt, xe còn được trang bị hệ thống cứu hỏa là 1 chiếc bình xịt. Cười không nhặt được mồm với concept này!
Cận cảnh vô lăng và ghế lái của "siêu xe" nhìn cũng fancy ghê. Bảng điều khiển xe có khá nhiều chi tiết phức tạp, hài hước. Tuy nhiên, tất cả những chi tiết này đều chỉ là để trang trí chứ không hề có tác dụng gì cả. Nhưng mà trông vẫn ngầu phết!
Chiếc "siêu xe" có thiết kế đẹp và khá hài hước đã thu hút sự chú ý của đông đảo diễn viên và người dân xung quanh. Các thành viên trong đoàn tỏ ra rất thích thú với "siêu xe" này. Ai cũng muốn chụp ảnh với em nó!
Nguồn: soha.vn